Những bức tranh ám ảnh của Yuri Shimojo, tưởng nhớ các nạn nhân của thảm hoạ 11 tháng 3

Trận thảm hoạ kép động đất sóng thần xảy ra vào ngày 11 tháng 3 tại Nhật Bản đã khiến hàng nghìn người chết, nhiều người khác rơi vào tình trạng vô gia cư. Tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng những dư âm của thảm hoạ không một người dân Nhật Bản nào có thể quên được.

“Sakura 桜” tượng trưng cho Niết bàn

Những đống hoang tàn sau thảm hoạ tựa cánh hoa Đào vỡ nát, đã thôi thúc hoạ sĩ Yuri Shimojo sáng tạo nghệ thuật, như một cách tưởng nhớ những nạn nhân và xoa dịu nỗi đau do thiên nhiên gây ra.

Nghệ thuật vẽ cánh hoa lặp đi lặp lại như cách các nhà sư đếm từng hạt trong tràng hạt khi cầu nguyện. Shimojo chia sẻ “Khi tôi ngừng đếm xem mình đã vẽ bao nhiêu cánh hoa, tôi bắt đầu nghĩ về mỗi cánh hoa như từng mảnh đời. Tôi đã trò chuyện cùng họ, tôi đã trở thành họ”.

Với tiêu đề Memento Mori, loạt tranh sau đó được mở rộng với các hoạ tiết khác. Mỗi tác phẩm được vẽ bằng mực Nhật Bản trên giấy thủ công Khadi của Ấn Độ theo bố cục hình tròn.

“Mo 藻” tượng trưng cho Sông Tam Đồ

“Hana 花” đại diện cho sự “sinh”

“Tsuta 蔦”  đại diện cho sự thay đổi trạng thái

“Shimi no uchuu しみの宇宙” ngụ ý mỗi chúng ta

Đối với nghệ sĩ, Memento Mori đại diện cho sức mạnh ghê gớm của tự nhiên, nhắc nhở con người về sự hiện diện nhỏ bé của chúng ta trong vũ trụ. Nhưng sự hiện diện bé nhỏ đó cũng chứa đựng cả kiên cường và khả năng chữa lành. Là một công trình được sáng tạo trong mười năm, Memento Mori sẽ tiếp tục nở rộ, giúp chúng ta nhận ra và nắm lấy vị trí của mình trong thế giới tâm linh.

Nguồn ảnh: https://praiseshadows.com/exhibitions/memento-mori/

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: