Tưởng đùa nhưng là thật, từ đầu bút chì mọc ra những bông hoa

Thông thường khi gọt bút chì, phần đầu bút không cần đến chúng ta vứt đi mà không suy nghĩ gì. Thế nhưng dưới con mắt nghệ sĩ của nhà thiết kế người Nhật Haruka Misawa, chúng bỗng trở thành tuyệt tác.

Ảnh https://isuta.jp/

Haruka Misawa trong một lần vô tình phát hiện những mảnh bút chì đã gọt của mình, cảm thấy chúng có hình dạng cánh hoa. Từ đó, Haruka Misawa nảy ra một ý tưởng rất hay đó là biến chúng thành những cánh hoa thực thụ.

Ảnh https://isuta.jp/

Ảnh https://isuta.jp/

Bạn có thể dùng những “bông hoa” này để trang trí nhà cửa. Với màu sắc nổi bật, hoạ tiết đa dạng, chắc chắn sẽ khiến mọi góc trong căn nhà của bạn trở nên tinh tế hơn.

Xem thêm bài viết liên quan

Luận án tốt nghiệp của Ayaka Chigira; Nghệ thuật cắt giấy ấn tượng

Chiếc váy độc lạ được làm từ hàng ngàn giấy bọc nhựa do sinh viên nghệ thuật Nhật Bản thiết kế

Tác phẩm nghệ thuật độc đáo của Yuni Yoshida

 

Ảnh https://isuta.jp/

Hoa bút chì của Haruka Misawa về mặt kỹ thuật lại không được làm từ bút chì. Những bông hoa này được tạo ra bằng cách gọt một lõi giấy được quấn theo hình dạng cây bút chì.

Ảnh https://isuta.jp/

Tuỳ thuộc vào lõi và cách gọt mà mỗi “bông hoa” lại cho ra những hình dạng khác nhau. Có bông hoa dày và nặng, nhưng cũng có bông mỏng đến mức gần như trong suốt. Do đó cảm nhận về chúng rất chân thực, tự nhiên.

Ảnh https://isuta.jp/

Bạn cũng có thể biến bàn làm việc của mình thành một khu vườn tuyệt đẹp với những bông hoa nở rực rỡ. Những bông hoa có thể kích thích chúng ta hơn nữa trong quá trình sáng tạo của mình.

Ảnh https://isuta.jp/

19
AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: