Tức nhưng vẫn đáng yêu – Những biển cấm đậu xe cộp mác Nhật Bản

Di chuyển bằng ô tô rất thuận tiện, nhưng vấn đề nằm ở bãi đậu xe.

Ngay cả ở Nhật Bản, khi số lượng xe hơi tăng lên ở mức độ nào đó, việc thiếu bãi đậu xe trở thành vấn đề ở nhiều nơi.

Do không có chỗ đậu nên nhiều người thường đậu trước cửa hàng hoặc sân nhà riêng của người khác. Để đẩy lùi tình trạng này, chủ nhân của những nơi bị đậu xe đã cắm những tấm biển với nội dung rất khéo léo.

Ẩn chứa bên trong nội dung đáng yêu là những thông điệp khá gay gắt gửi tới những người đã làm phiền họ.

Ảnh https://corobuzz.com/archives/54787

Bãi đậu xe của tiệm Udon, đậu xe sẽ bị giết.

Trên biển đề là đậu xe trái phép sẽ bị phạt 10,000 Yên và bị kết án luộc trong ấm nước. Bị luộc trong ấm nước á? Thời này vẫn còn hình phạt như thế sao?

Có lẽ đây là hình phạt chỉ có ở cửa hàng Udon, vì người ta luộc Udon trong ấm nước mà….

Bãi đậu xe “khỏi về nhà”

Tấm biển này cảnh báo nếu đậu xe trái phép, bánh xe sẽ bị xịt. Nếu bánh xe xịt thì làm sao mà về nhà được, cũng hợp lý đấy chứ.

Cẩn thận nát xe.

Đậu xe ở đây, tui sẽ bật nhảy lên mui xe đấy.

Làm vậy thì nát xe thật chứ không đùa…

Trả cho tui chút tiền thì đậu ở đây cũng được. “Chút tiền” mà người này nói là 20,000 Yên/giờ. “Chút” chỗ nào cơ?

Chưa đâu.

Nếu cái người kia đòi 20,000 Yên/giờ thì người này đòi hẳn 20,000 Yên/phút. Thế thì đắt hơn cả thu nhập năm của người ta rồi còn gì.

Vẫn chưa hết đâu…

Người này đòi hẳn 100 triệu Yên cơ. Cạn lời rồi…

Chuusha de chuusha. (Đậu xe ở đây là bị tiêm nha)

Trong tiếng Nhật “đậu xe” (chuusha) và “tiêm phòng” (chuusha) có cùng cách phát âm. Vì đây là một bệnh viện nên họ dùng cách chơi chữ để cảnh báo những người không vào khám bệnh nhưng vẫn đậu xe.


Xem thêm những bài viết liên quan

Dị như người Nhật – ngồi ở bất cứ mọi nơi, miễn không có biển cấm

Nhà hàng Nhật để biển – Đừng tin hàng mẫu ở cửa vào, gọi món mới hiểu lý do

Học sinh ngậm ngùi tạm biệt trường xưa sắp bị dỡ bỏ – Dự đoán về sự biến mất của nhiều trường học ở Nhật


Cái xe đậu ở đây là đồ người ta không cần nữa, cứ tự nhiên lấy dùng nhé.

Hơi “gắt” nhỉ…

Dù những gì viết trên biển chỉ có tính chất doạ nạt là chính, nhưng hãy tuân thủ luật và đừng đậu xe lung tung bạn nhé.

 

Kengo Abe 
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: