Thực nghiệm “hàng đổi hàng không người” – Ở Nhật có những con người thật thà mà cũng thú vị chưa kìa

Thời đại ngày nay, con người sử dụng tiền để làm “vật ngang giá” – thước đo giá trị hàng hoá. Thế nhưng ngày xưa, người ta sử dụng “hàng đổi hàng”, ví dụ muốn mua thịt, một người sẽ đem gạo hoặc rau đến để trao đổi.

Thế nhưng nếu có thể thực hiện “hàng đổi hàng” mà không cần đến con người thì sao?

Sau đây mời các bạn xem qua kết quả kiểm tra thiết lập chế độ “hàng đổi hàng” không người, gợi nhớ đến mối quan hệ của con người trong thời đại ngày xưa.

Đầu tiên người ta chuẩn bị một chiếc hộp

Ảnh https://note.com/hyosasa/n/n4894c989fcde?utm_source=owned%20media&utm_medium=mail&utm_campaign=20210419_9e6200

Vật dùng để trao đổi là những tấm bưu thiếp đặc biệt. Miễn món đồ không phạm pháp, bạn có thể đặt bất cứ đồ gì trong hộp đều được.

Bưu thiếp được sử dụng là ảnh chụp nhiều địa điểm khác nhau.

Vì chiếc hộp được đặt ở địa điểm ít người thấy, nên dự đoán của người thực hiện thực nghiệm này là ai đó sẽ đem tất cả bưu thiếp đi mà không đổi lại thứ gì.

Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán. Lúc nào người này cũng nhận được một món đồ.

Hãy cùng xem những người tham gia đã quy đổi giá của những tấm bưu thiếp bằng cái gì nhé.

Cải thìa.

Cà ri gói.

Và rất nhiều loại thực phẩm khác…

Đồ ngọt.

Tất cả đều là sản phẩm mới, chưa bóc tem, chưa hết hạn nhé.

Có người còn cho cả bánh kẹo cao cấp vào.

Thậm chí cả sách.

Không chỉ một quyển sách mà là rất nhiều sách. Có cả truyện tranh One Piece này, nhưng khi mở ra lại là phiên bản Indonesia.

Đây là quà lưu niệm của Đài Loan.

Không chỉ thế…

Bánh risotto của Ý, sô cô la Nga, bút chì La Mã, bưu thiếp Việt Nam, trà Ấn Độ và hơn thế nữa.

Cái này… là quà lưu niệm từ Nhật Bản nhỉ.

Rất nhiều người dùng bưu thiếp để đổi bưu thiếp.

Đây là Ailica Gel, một loại túi hút ẩm. So với những món ở trên, món này có vẻ hơi “vô dụng” nhỉ, nhưng hãy nghĩ đến việc dùng nó để bảo quản các loại bánh kẹo đã được nhận.

Bông hoa đáng yêu chưa này.

Những lá bài bí ẩn.

Figure động vật á?

Gói cát bí ẩn?

Sushi biết chạy???

Và rất nhiều các loại Sushi khác nhau.

Dù cho vào hộp thứ gì, những người này chắc chắn đã thực hiện đúng quy tắc, không ai lấy đi của người khác điều gì mà không đáp lại bằng một thứ gì đó.

Nhật Bản đúng là một quốc gia hoà bình nhỉ.

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: