Những Series đồ chơi từ DỄ THƯƠNG đến DỄ SỢ của Nhật Bản

Vào năm 2016, hình ảnh 3 chú Shiba thò đầu nhìn qua ô cửa trở nên cực kỳ Hot trên mạng xã hội. Những bức ảnh này đã thu hút rất nhiều người tìm đến khu phố để chiêm ngưỡng tận mắt.

Một vài năm sau đó, công ty Kitan Club đã sản xuất ra Series đồ chơi “Shiba mắc kẹt trong tường” và rất được ưa chuộng. Quả nhiên dù bao năm trôi qua thì những thứ đáng yêu không bao giờ hết được ưa chuộng. Những món này có giá 300 Yên, được bán trong các máy đồ chơi vỏ nhộng. 

Những món đồ chơi này không chỉ dễ thương hết nấc mà còn khá hữu dụng, chúng có nam châm để bạn gắn lên tủ lạnh hay bất cứ đâu mà bạn muốn. Những chú Shiba bị mắc kẹt sẽ mua vui cho bạn mọi lúc mọi nơi. 

Shiba Nâu trưởng thành

Shiba nâu Pup

Phiên bản chỉ có mũi…

Shiba đen

Shiba đen pup

Bạn có thể tham khảo thêm tại trang của Kitan club http://kitan.jp/products/heitoinu_magnet

Tiếp theo, hãy cùng đến với Series “Hôm nay mình nặng mấy ký?” vừa mới ra mắt của công ty Takara Tomy Arts và Tanita nhé!

Bộ đồ chơi này bao gồm 6 động vật khác nhau đang đứng trên bàn cân.

 

Dễ thương nhất phải kể đến chú gấu trúc này. Biểu cảm của bạn ấy rất bối rối… 

Trên cân của gấu trúc hiển thị số ký là 98,45kg… số ký này là khá nặng với một chú gấu trúc! 

Hình bé chim cánh cụt đáng yêu trên chiếc cân màu hồng..

Hình chú chó đi kèm với một bát thức ăn đầy. Số cân của chú chó này là 15kg, cũng là khá cao. Tốt hơn hết là nên cất bát thức ăn đấy đi nhỉ! 

Bên cạnh đó còn có gấu bắc cực, hà mã, gấu mèo… 


Cái cân có khả năng gây ám ảnh cao hơn cả phim kinh dị….. 

Đó là Series đồ chơi dễ thương, còn “dễ sợ” thì sao?

Với những bạn thích cảm giác mạnh hơn, Series Mực dưa hấu dành cho các bạn!

Ở Nhật Bản, nói đến mùa hè là phải nói đến dưa hấu, vì vậy cứ đến mùa hè là các món ăn như taiyaki dưa hấu mặn và bánh mì hình mèo dưa hấu lại trở nên rất Hot. 

Nhà sản xuất đồ chơi con nhộng Nhật Bản Qualia đã hợp tác với họa sĩ minh họa nổi tiếng Ponkichi (người thiết kế các tờ tiền có hình Shiba) để làm ra Serie này. “Suika” tiếng Nhật có nghĩa là dưa hấu, còn “ika” là mực – vì vậy Suika còn có thể hiểu là Mực dưa hấu (hoặc Dưa hấu mực).

Có hai phiên bản, mực mở miệng hoặc không mở miệng. Giá một con là 300 Yên, có thể mua được ở các máy bán đồ chơi nhộng. 

Chú mực dưa hấu này có vẻ hợp với người trầm ngâm và ít nói…

Nhìn có giống con cá sấu không???

Cũng trầm ngâm ít nói nhưng màu đen…

Trầm ngâm ít nói nhưng nội tâm sống động (màu vàng)…

Bạn thích kiểu đồ chơi như thế nào hơn?

LINH
Xem thêm: