Gặp gỡ cậu bé Nhật Bản với thú vui kỳ quặc… sưu tập quạt điện

Những ngày nắng nóng vẫn đang kéo dài tại Nhật Bản. 

Máy lạnh ở văn phòng là chưa đủ, nhiều người còn trang bị cả quạt trên bàn làm việc của mình. Nhưng không phải vì nóng mà vì đam mê, bộ sưu tập quạt điện của một học sinh cấp 3 được chia sẻ mới đây đã làm nhiều người trầm trồ. 

Ảnh: Twitter @hurui_senpuki 

Trong bức hình được chia sẻ, những chiếc quạt điện cổ được sắp đầy cả một căn phòng, nếu nhìn kỹ sẽ để ý được có nhiều loại khác nhau. 

“Đã một thời gian không sưu tập rồi nhưng mình vẫn muốn tiếp tục, mặc dù chỉ mới học cấp 3 nhưng mình đã sưu tập được 36 chiếc quạt điện. Mình nghĩ mình sẽ sưu tập đủ 40 chiếc vào tháng tới, niềm đam mê của mình sẽ không dừng lại!” 

Chà, mặc dù có rất nhiều thứ thú vị khác để sưu tầm, tại sao chàng trai này lại quyết định sưu tầm quạt điện?

Nhà sưu tầm quạt điện này đã bắt đầu thu thập quạt điện từ lớp 3, khi được phỏng vấn, chàng trai chia sẻ rằng đã yêu thích mọi thứ xung quanh kể từ khi còn bé nhưng lúc đó cậu bé chưa biết cách sưu tập nên không giữ lại được gì. Lý do của bộ sưu tập quạt điện là vì cậu bé đã nhận được một chiếc quạt Toshiba H-30AQ làm quà sinh nhật từ ông cố và bắt đầu chơi Yahoo Auction (một trang web đấu giá trực tuyến) từ lúc đó.

Sau đó chàng trai ngừng sưu tập một thời gian nhưng nhờ quen biết được nhiều người có cùng sở thích trên Twitter, cậu tiếp tục sưu tầm. 

Những điều làm cho cậu yêu thích ở những chiếc quạt điện là “cách cánh quạt quay vòng”, “những thiết kế góc cạnh của chiếc quạt điện cũ”, ”âm thanh và cảm giác khi xoay công tắc”.

Khi được hỏi rằng, gia đình cảm thấy thế nào về việc sưu tập quạt điện, cậu trả lời rằng gia đình cảm thấy cậu thật kỳ cục.

Nếu bịt mắt lại, cậu ta có thể đoán ra được đó là loại quạt nào trong số 36 chiếc quạt thông qua âm thanh của công tắc, cánh quạt và cảm giác khi chạm vào các bộ phận của quạt. 

Nhà sưu tập quạt đã bắt đầu sưu tập được 7 năm, cậu cũng đã sửa rất nhiều chiếc quạt bị hỏng hóc và hồi sinh chúng. Khả năng sửa quạt có lẽ rất hữu ích nhưng bộ sưu tập quạt điện lại không hữu ích lắm – nhà sưu tầm quạt chia sẻ, hy vọng rằng một ngày nào đó, bộ sưu tập sẽ trở nên có giá trị! 

Chàng trai đã tự mình thay tụ điện và sửa cây quạt này hồi chỉ mới học lớp 6. 

Có lẽ sưu tập quạt không thực sự là một hoạt động hữu ích nhưng sự am hiểu về máy móc, niềm vui khi thưởng thức bộ sưu tập của mình… mới chính là những điều tuyệt vời khi theo đuổi đam mê nhỉ! 

LINH
Xem thêm: