Sự yêu thích của Steve Jobs dành cho trào lưu nghệ thuật Shin-Hanga

Khi nói đến công nghệ, Steve Jobs có một tầm nhìn rõ ràng: phải đơn thuần, tối giản và thanh lịch. Theo những người quen biết và làm việc với ông, gu thẩm mỹ này phát triển sớm và chịu ảnh hưởng lớn từ nghệ thuật Nhật Bản – đặc biệt là các bản in khắc gỗ hiện đại, hay còn gọi là shin-hanga, của Kawase Hasui.

Jobs bắt gặp tác phẩm của Kawase khi chỉ mới là một thiếu niên, khi ông sang nhà bạn thân và cũng là nhân viên chính thức đầu tiên của Apple Bill Fernandez chơi.

“Steve thích tác giả Hasui hơn tất cả những người khác”, Bambi Fernandez, mẹ của Bill cho biết: “Nó đứng ngắm nghía ba bức tranh bất cứ khi nào nó sang chơi.” Những bức tranh có sức hút rất lớn với Steve Jobs. 

Ảnh https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/1681/

Cô nói, tác phẩm yêu thích của Steve Jobs là “thác nước Senju, Akame”. Tác giả Kawase đã áp dụng phong cách tối giản cho bản in, loại bỏ các chi tiết phức tạp nhưng vẫn thể hiện tác phẩm một cách sống động và tinh tế. Bill Fernandez tin rằng đây là nguồn cảm hứng rất lớn cho Steve Jobs.

“Bạn có thể thấy tình yêu đối với sự đơn giản và tao nhã của Steve trong suốt cuộc đời ông ấy, giống như các sản phẩm mà ông ấy đã tạo ra tại Apple.”

“Thác nước Senju, Akame” Kawase Hasui (1951)

Shin-hanga (新版画) là một trào lưu nghệ thuật vào đầu thế kỷ thứ 20 tại Nhật Bản, giữa thời kỳ Taishō và thời kỳ Shōwa. Shin-hanga đã vực dậy dòng nghệ thuật ukiyo-e truyền thống bắt nguồn từ thời Edo và Meiji (thế kỷ thứ 17–19). Kawase được coi là một trong ba vĩ nhân của thể loại này, cùng với Katsushika Hokusai và Utagawa Hiroshige.

Watanabe Shoichiro, một nhà xuất bản Shin-hanga, cho biết điều làm nên sự khác biệt của phong cách Shin-hanga là sự tinh tế của màu sắc và chi tiết. Điều này đòi hỏi kỹ thuật vô cùng nhạy bén. Vì vậy, để làm một bức Shin-hanga cần nhiều thời gian hơn. Hoàn thành một bức Shin-hanga có thể mất thời gian gấp 5 lần một bức Ukiyo-e. 

Watanabe nói rằng, anh nghĩ Steve Jobs có thể nhìn ra được “máu, mồ hôi và nước mắt” sau mỗi bức Shin-hanga, vì vậy Steve mới trân trọng và yêu thích Shin-hanga đến vậy. 

Steve Jobs đã mua 43 bức Shin-hanga, trong đó có 25 bức của họa sĩ Kawase Hasui trong hai thập kỷ sưu tầm. 

Nishiyama Junko, người phụ trách Bảo tàng Nghệ thuật Thành phố Chiba cho biết: “Có một số khía cạnh nhất định của Shin-hanga được người nước ngoài yêu thích, như cảnh tuyết rơi, cổng Torii, Đền thờ và phụ nữ cầm ô. Nhưng Steve Jobs không sưu tầm những tác phẩm như vậy. Ông ấy thích Hasui. Và Hasui thích những thứ yên tĩnh. Có vẻ như hai người đàn ông này có cùng gu thẩm mỹ.”

Steve Jobs qua đời năm 2011 ở tuổi 56. Con gái của ông, Lisa Brennan-Jobs, kể lại những ngày cuối cùng của cha mình trong cuốn hồi ký “Small Fry”. Cô mô tả khoảnh khắc cha cô nằm trên giường trong căn phòng của ông như sau:

“Trong phòng treo những bức tranh của Hasui Kawase về hoàng hôn trên các ngôi Đền được đóng khung ngay ngắn. Một mảng ánh sáng hồng trải dài trên bức tường bên cạnh giường của ông”

 

LINH
Xem thêm: