Chihiro là tiểu thư nhà giàu? Những chi tiết có thể bạn đã bỏ qua khi xem “Vùng đất linh hồn”

1. Bối cảnh Nhật Bản trong thời kỳ kinh tế bong bóng qua chi tiết chiếc xe.

Chắc không quá nhiều người để ý đến chi tiết này, nhưng chiếc xe nhà Chihiro sử dụng để di chuyển mở đầu phim có Logo Audi trên lưới tản nhiệt. Xe này là mô phỏng một cách chính xác mẫu xe có thật đó là Audi A4 1.8T thế hệ đầu tiên (giữa những năm 90). Được biết đoàn phim còn ghi âm tiếng chạy của một chiếc Audi A4 để lồng vào cảnh này, cho thấy chi tiết có dụng ý nghệ thuật.

Audi là thương hiệu xe hạng sang, chưa kể trong cảnh phim, chiếc xe có vô lăng ở bên trái mặc dù người Nhật lái xe bên trái và đặt vô lăng bên phải. Điều này cho thấy gia đình Chihiro mua một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Ảnh https://libredd.it/r/MovieDetails/comments/mcxskp/in_spirited_away_2001_the_family_car_is_based_on/

Điều này không hẳn chứng tỏ gia đình Chihiro giàu có mà thể hiện sự mất giá của đồng tiền trong kỷ nguyên bong bóng những năm 90. Điều này được suy ra từ thái độ của cha mẹ Chihiro trước khi biến thành lợn. Cha Chihiro an ủi cô bé khi Chihiro lo ngại sẽ có người nổi giận vì cha mẹ cô ăn mà không xin phép, rằng “Đừng lo, con có bố mà. Bố có cả tiền và thẻ ở đây”. Thái độ “có tiền nên có thể ăn mà không cần hỏi ai” đó chính là lời chi trích gay gắt của bộ phim vào thời kỳ bong bóng của Nhật Bản.

2. Chihiro không hài lòng với những gì mình có

Toàn bộ tác phẩm có thể được xem như quá trình trưởng thành của Chihiro. Vào đoạn mở đầu của bộ phim, bạn có thể thấy cách Chihiro cư xử đúng với một đứa trẻ 10 tuổi được nuông chiều.

Chihiro ôm chặt bó hoa chia tay của bạn bè cô bé đến mức khiến chúng bị héo. Khi Chihiro bắt đầu than phiền về việc “bó hoa đầu tiên con được nhận lại là bó hoa chia tay”, mẹ Chihiro nói rằng “Nhưng con đã nhận được hoa hồng vào sinh nhật còn gì”. Chihiro sau đó trả lời “Một bông hồng, 1 bông hoa thì sao gọi là bó hoa được”.

Ảnh https://twitter.com/sckziburi_bot/status/310019504983920640

Có thể thấy “Bó hoa” ẩn dụ cho sự giàu có về vật chất, Chihiro đang nắm giữ sự giàu có đó, đến mức không thể thoả mãn với chỉ “một bông hồng”, nhưng chính cô bé lại làm héo bó hoa, thể hiện cho sự tự tay phá huỷ những gì mình đang có, thay vì thoả mãn những gì mình đã có.

3. Vai trò của nhân vật Kaonashi (Vô Diện)

Vô Diện là nhân vật độc đáo trong Vùng đất linh hồn, nhiều người gọi nhân vật này là đại diện của lòng tham. Thế nhưng nhiều người có thể đã bỏ qua vai trò của Vô Diện trong việc thể hiện sự trưởng thành của Chihiro.

Vô Diện cho đi rất nhiều, thức ăn tiền bạc (của cải về vật chất),…và khiến nhiều người tung hô. Nhưng khi đưa những thứ đó cho Chihiro, cô bé đã nói rằng “Anh nên trở về nơi anh đến, anh không thể cho em thứ mà em muốn”.

Ảnh https://cinema.ne.jp/article/detail/38550

Như đã đề cập từ trước, Chihiro xuất hiện như một đứa trẻ sống dư dả và không hài lòng với những gì mình đang có, thế nhưng đến đây cô bé biết chính xác mình muốn gì, và biết rằng đó không phải thứ ai đó có thể cho cô, mà chính mình phải tự giành lấy.

Bản thân Vô Diện từ việc gặp gỡ Chihiro cũng biết được thứ mà mình mong muốn, dù cho đi rất nhiều và được tung hô nhưng cậu ta chưa bao giờ thoả mãn. Rốt cục điều làm cậu ta vui có thể là một công việc, hay một người thực sự cần đến cậu ta (chứ không phải vật chất của cậu).

4. Dù trưởng thành do hoàn cảnh, Chihiro vẫn cư xử đúng với lứa tuổi của mình

Điều khiến Chihiro đặc biệt so với các nhân vật chính khác trong những tác phẩm của Hayao Miyazaki chính là sự bình thường của cô bé. Chihiro không phải một nữ anh hùng với niềm tin mãnh liệt, chỉ là một đứa trẻ bị “ném” vào hoàn cảnh khắc nghiệt.

Ở đoạn đầu, khi Chihiro bám lấy mẹ đi qua đường hầm, mẹ cô bé đã phải nói “Này đừng có bám mẹ thế, khó đi lắm”. Ở phần kết thúc, dù đã một mình đương đầu với biết bao nhiêu chuyện, Chihiro vẫn bám lấy mẹ như thế, và lời thoại này được lặp lại đầy cố ý.

Ảnh https://twitter.com/bbb41581896/status/1162356416193019904

Dù sao đi nữa, Chihiro vẫn là một đứa trẻ 10 tuổi, và không thể tự lập nếu không có bố mẹ của mình. Đó là một chi tiết rất thú vị có thể chỉ thấy trong Vùng đất linh hồn.

5. Điểm chung với “Kimi no na wa

Bạn có còn nhớ sợi dây buộc tóc mà Zeniba tặng cho Chihiro vào cuối phim không? Bà nói “Bùa hộ mệnh đấy, vì nó được bện từ những sợi chỉ mà mọi người đã kéo”. Chi tiết này có làm bạn nhớ đến sợi dây gắn kết định mệnh, thời gian và không gian trong Kimi no na wa không?

Ảnh https://www.pinterest.jp/pin/714172453396815802/

Cả hai tác phẩm đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cái tên, của những cuộc gặp gỡ, những ký ức về một người quan trọng mà có lẽ ta đã quên.

Vùng đất linh hồn là bộ phim mà dù xem đi xem lại bao nhiêu lần chúng ta cũng khó mà chán được, vì cứ mỗi lần, cùng với sự trưởng thành của mình, phim lại bóc tách thêm một lớp ý nghĩa mới…

Sacchan
Xem thêm: