Quả là bạn thân từ đời con đến đời bố, do yêu thích động vật kỳ dị mà hai đứa con cùng có hai “quả bánh sinh nhật” siêu “xấu” như thế này đây…

“Bạn tôi muốn thử làm bánh sinh nhật cho con trai và muốn nhờ tôi xem giúp nên cả hai tụi tôi đã cùng làm. Yêu cầu là ‘một chiếc bánh hình cá Himantolophus’ Đây là thành phẩm của tụi tôi. “

(Cá Himantolophus hay cá vây chân biển thẳm, còn có tên khác là “Cá bóng đá Thái Bình Dương”. Đây là một loài cá sống dưới đáy biển, nó có cái đèn phát sáng treo trước đầu.)

Chủ nhân tài khoản Twitter @nunomayu đã đăng dòng này kèm với bức hình bên dưới.

Ảnh: Twitter @nunomayu

Quả là một…nỗ lực phi thường !!!

Chiếc bánh có hình con cá màu xám với hàm răng sắc nhọn và đôi mắt dữ tợn, thử nhìn lâu vào đôi mắt ấy một chút, có lẽ tối nay bạn sẽ không ngủ được đâu…

Nếu đã từng xem Finding Nemo, chắc nhiều bạn cũng có thể nhận ra loài cá “xấu xí” này.

Ảnh: danthepixarfan

Chủ tài khoản Twitter, anh Nanunome đã bắt đầu làm bánh sinh nhật hình động vật giống như thật từ 4-5 năm trước.

Vào ngày sinh nhật con gái, anh đã làm một chiếc bánh có hình blobfish (cá giọt nước). Loài cá này đã được người Anh công nhận là xấu xí nhất thế giới.

Ảnh: Twitter @nunomayu

Nếu bạn hỏi xấu như thế nào thì là xấu như thế này đây…

Ảnh: smithsonianmag

Hai chiếc bánh “xấu xí” nhưng lại giống hệt bản gốc này có công thức gần giống nhau, có lẽ đó là lý do cả hai trông “bóng bẩy” tương tự nhau. Nguyên liệu chính đều là bánh bông lan, trái cây và kem tươi. Bánh “cá bóng đá” có thêm nhân xoài và cam quýt. Bên ngoài của bánh là một lớp Plachoco, được phủ thêm thạch lỏng để tạo độ trơn bóng.

Anh Nanunome cho biết con gái anh và con của bạn anh là bạn bè từ thuở nhỏ, cả hai thường hay dắt nhau đi xem triển lãm về những loài vật kỳ dị. Vậy nên khi bạn anh nhờ làm một chiếc bánh hình cá bóng đá, anh thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Đơn thuần chỉ là….

“A, bánh hình cá bóng đá hả, ok!”

Một tình bạn mà hai đứa có thể chia sẻ sở thích “kỳ quặc” của mình, anh Nanunome cảm thấy rất đáng quý. Khi được hỏi về mùi vị chiếc bánh anh trả lời:

“Tôi cũng được cùng ăn, vị của nó vẫn ngon như mọi khi!”

Khi con của người bạn nhận được chiếc bánh, cháu bé đã thốt lên “Chất lượng quá!!!” nhưng khi anh Nanunome đặt bánh trước mặt cháu, cháu đã bảo anh kéo ra xa một chút vì nhìn gần trông…hơi ghê.

Ảnh: Twitter @nunomayu

 

LINH
Xem thêm: