Chùm ảnh “Mỗi ngày đều là Olympic” ở Tokyo trong mùa dịch

Thế vận hội Tokyo Olympic 2020 (đã được dời sang năm 2021), trải qua bao thăng trầm, lùm xùm,… cuối cùng sẽ chính thức khai mạc vào Thứ 6 ngày 23 tháng 7 năm 2021.

Trước thềm Olympic, một họa sĩ minh họa xuất thân từ Tokyo đã ra mắt bộ tranh hóm hỉnh về một Thủ đô “tất bật” chuẩn bị cho sự kiện thể thao toàn cầu, trong bối cảnh vẫn đang gồng mình chống chọi với dịch bệnh COVID-19.

Hãy cùng xem qua những bức tranh ngộ nghĩnh cùng dòng chú thích của chính tác giả nhé.

(Nguồn ảnh từ Instagram @Adegohan)

Một trong những lợi ích của Tình trạng khẩn cấp hiện tại đó là những chuyến tàu ít đông đúc hơn vào buổi sáng. Đây là cơ hội tốt để khởi động bằng một bài thể dục dụng cụ.

Mỗi ngày ở Tokyo, một sự kiện có tên “Dash for the Last Train” được tổ chức trên khắp thành phố. Có thể nhìn thấy các vận động viên luyện tập những bài làm nóng người và khởi động (như minh họa ở trên) suốt cả ngày trong nỗ lực đến trường, các cuộc họp và các sự kiện sao cho đúng giờ. Trận chung kết được tổ chức vào khoảng nửa đêm.

Rủi ro của cuộc thi này rất cao vì sau khi chuyến tàu cuối cùng khởi hành, dịch vụ sẽ tạm dừng cho đến sáng hôm sau. Phần thưởng dành cho người chiến thắng (bắt kịp tàu) là một chuyến đi rẻ để về đến nhà, trong khi những kẻ thua cuộc phải chịu cuốc Taxi giá cao, hoặc phải tìm một khách sạn con nhộng hay nơi nào đó để trú qua đêm. Gần đây, quy định hạn chế bán rượu đêm khuya khiến nhiều “vận động viên” nghiêm túc hơn trong chuyến rượt đuổi chuyến tàu cuối cùng.

Kể từ tháng 3 năm ngoái, các quán cà phê trên khắp Nhật Bản đã tổ chức một sự kiện. Trong trí tưởng tượng của tôi, hàng rào nhựa giữa nhân viên và khách hàng là cơ hội hoàn hảo để chơi bóng chuyền. Sẽ rất vui, mặc dù hơi bất tiện và lộn xộn, nếu chúng ta có thể đưa cà phê, biên lai và các vật dụng khác qua hàng rào thay vì đưa qua khe hở bên dưới.

Tôi thường tự hỏi liệu các công nhân xây dựng có sử dụng gậy của họ như một thanh kiếm ánh sáng khi không bị ai nhìn không? Trong trí tưởng tượng của tôi, họ có thể giỏi hơn cả những vận động viên môn đấu kiếm Olympic!

Hiện tại ở Tokyo đang là mùa mưa. Giữa cơn gió giật, thỉnh thoảng sẽ bật tung dù của ai đó. Nhìn cảnh tượng những người này vội vã đến chỗ có mái che gần nhất, tay vẫn cầm chiếc ô hỏng trong tay, làm tôi nghĩ đến những vận động viên rước đuốc tại Olympic.

Tokyo đang trong tình trạng khẩn cấp và các nhà hàng, quán bar đã bị cấm phục vụ rượu. Tôi thường thấy mọi người mua lon bia từ các cửa hàng tiện lợi và chuyền cho nhau, giống như các vận động viên trong cuộc thi chạy tiếp sức.

Khi một nhân viên làm công ăn lương phi thẳng vào bên trong tàu điện ngầm trong khi cửa đang dần đóng lại, giống như xem một vận động viên nhảy xa Olympic lao mình về phía trước vài mét trong chớp mắt.

Tôi thường liên tưởng các cử chỉ mà tôi thấy trong cuộc sống hàng ngày ở Tokyo giống như hoạt động của vận động viên. Như trong hình này, chỉ là một nhân viên mở cửa chớp cửa hàng nhưng tôi lại thấy hành động này khá giống với vận động viên cử tạ nâng tạ lên không trung.

Sacchan
Xem thêm: