Không thuê được người mẫu, nam họa sĩ Nhật Bản tầm 40 tuổi tự mặc áo con thỏ do mình thiết kế để quảng cáo

Tsukigi Kōsuke ツキギコウスケ (@tukigikousuke) cao khoảng 178cm ở độ tuổi 40 là một họa sĩ truyện tranh và họa sĩ minh họa.

Anh ấy muốn quảng bá chiếc áo phông con thỏ do anh ta thiết kế, nhưng có một vấn đề …

Tsukigi Kōsuke không có tiền để thuê người mẫu. Sau một hồi suy nghĩ, Tsukigi quyết định tự mình làm mẫu cho chiếc áo thun.

Dòng cap: “Tôi là ông chú Mangaka tầm 40 tuổi, do không thuê được người mẫu nên phải tự mặc áo thun do mình thiết kế”.

Khoan có gì sai sai, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một mẫu nữ xinh xắn với đôi chân dài miên man đang chụp ảnh tự sướng thôi mà.

Trong phần bình luận của bức ảnh, rất nhiều lời khen ngợi, bên cạnh đó cũng có người tỏ thái độ bối rối.

  • Đùa tôi … Đôi chân đó không thể thon thả như vậy được.
  • Tôi đã nghĩ rằng não của mình bị lag trong một giây … Không thể tin được. Dù nhìn đi nhìn lại bức ảnh này bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn chỉ thấy một cô gái mà thôi
  • Ra vậy. Thật vui khi biết rằng chiếc áo phông này nam cũng mặc được!

Chỉ có thể giải thích bằng một cách, bức ảnh này là sự kết hợp tuyệt vời của thân hình vốn thon thả của người đàn ông 40 tuổi, chiếc áo phông đáng yêu và góc máy hoàn hảo thôi. Kỹ năng trang điểm của Tsukigi Kōsuke chắc cũng vào dạng “thượng thừa”.

Nếu bạn có hứng thú với chiếc áo thun, vui lòng tham khảo ở ĐÂY

Bạn có muốn check lại mắt của mình không?

Đúng là cuộc sống toàn những cú lừa….

Sacchan
Xem thêm: