Hayao Mizayaki nghĩ gì về bộ phim mới nhất do con trai mình sản xuất?

Bộ phim Earwig and the Witch (Earwig và Phù Thủy) là bộ Anime CG đầu tiên của Studio Ghibli do con trai của đạo diễn Miyazaki sản xuất. Phim đã được phát sóng vào tháng 12 năm 2020 trên kênh NHK. Vào ngày 27/8 sắp tới, phim sẽ được phát sóng lại tại các rạp chiếu phim tại Nhật Bản với phiên bản nâng cao gồm nhiều cảnh quay bổ sung.

Trailer của bộ phim

Trước khi bộ phim phát hành, họa sĩ – nhà sản xuất – người đồng sáng lập Studio Ghibli, Hayao Miyazaki  đã có một cuộc phỏng vấn với nhà phân phối Toho. Họa sĩ đã chia sẻ suy nghĩ của mình về bộ phim đầu tiên sử dụng công nghệ CGI của Studio.

Miyazaki chính là người đã lên kế hoạch sản xuất phim Earwig and the Witch, niềm yêu thích đối với cuốn tiểu thuyết của nhà văn người Anh Diana Wynne Jones (cũng là tác giả cuốn tiểu thuyết Lâu đài di động của Howl) đã thôi thúc ông đưa câu chuyện lên màn ảnh.

“Khi đọc truyện, tôi cảm thấy rất thú vị. Với phim Howl, khi chúng tôi bắt tay vào làm, chúng tôi gặp một số đoạn khó. Nhưng tác phẩm Earwig lại khá rõ ràng và sắc nét… và tôi nghĩ, ‘à đây là thứ mà chúng ta có thể làm thành phim hoạt hình.”

Mặc dù rất yêu thích tác phẩm này, song Miyazaki không trực tiếp sản xuất bộ phim, ông cảm thấy mình không phù hợp, vậy nên ông đã giao lại cho nhà sản xuất kỳ cựu Toshio Suzuki.

Toshio Suzuki sau đó giao lại dự án này cho Goro – con trai của Miyazaki. Mặc dù là con trai của họa sĩ/nhà sản xuất thiên tài Miyazaki, Goro không gặt hái được nhiều thành công.

Tác phẩm Tales from Earthsea cũng như From Up on Poppy Hill của anh đều nhận được đánh giá dưới mức trung bình. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Goro với Miyazaki cũng khá phức tạp, đôi khi căng thẳng, vậy nên, giao cho Goro bộ phim là một quyết định khá táo bạo.

Ảnh: https://www.animationmagazine.net/

Trong suốt cuộc phỏng vấn, Miyazaki dùng rất nhiều lần từ “Omoshiroi” để nhận xét bộ phim, từ này có nghĩa là “thú vị,””hay”,”vui”,”giải trí”, tóm lại, cảm nhận của Miyazaki đối với bộ phim có lẽ gói gọn trong từ “Omoshiroi”.

Miyazaki chia sẻ: “Tôi không hề nghĩ đến (sẽ giao phim cho) Goro. Tôi nghĩ bộ phim quá sức với thằng bé. Nhưng trái lại, Earwig lại khá ‘Omoshiroi’. Tôi nghĩ nó đã sử dụng CG một cách khéo léo. Điều này rất đáng ghi nhận. Và tôi nghĩ họ đã tập hợp được một đội sản xuất tốt.”

Đây là một phản ứng tích cực từ Miyazaki. Trước đây, khi xem bộ phim đầu tiên của con trai – Tales from Earthsea, ông đã nhận xét:”Thật tốt khi Goro đã làm được một bộ phim. Thế thôi, không nên làm thêm nữa.”

Ông nghĩ rằng, Earwig and the Witch đã truyền tải đúng năng lượng của tác phẩm gốc, bộ phim thể hiện rất rõ sự quyết tâm, thẳng thắn trong tính cách nhân vật Earwig.

Ảnh: The Newyork Times

“(Goro) giữ vững quyết tâm muốn làm phim, vì vậy, cuối cùng mọi chuyện cũng có kết quả tốt. Việc thằng bé có phải con trai của tôi hay không, không quan trọng, nhỉ? Việc sử dụng CG, không sử dụng bút vẽ đã giúp nó tự do hơn.”

Trong quá trình sản xuất Anime, nhà sản xuất Suzuki đã nói rằng ông đánh giá rất cao sự kiên định trong phẩm chất của nhân vật Earwig, và ông cũng nhìn thấy phẩm chất tương tự trong tính cách của Goro.

Khi được hỏi đâu là sự hấp dẫn của bộ phim, Miyazaki trả lời:

“Thật tuyệt nếu tôi có thể diễn tả bằng lời. Bộ phim chứa đựng một trái tim kiên cường. Earwig có sức mạnh của sự kiên định. Cô bé phải trải qua một cuộc đấu tranh dai dẳng, khó khăn nhưng chưa từng la hét hay than vãn. Cô bé thích nghi và tìm đủ mọi phương pháp khác nhau…”

Tính cách của nhân vật Earwig mang lại cho Anime một sức hút độc đáo, cô bé tỏ ra hung dữ, thân thiện, siêng năng và tinh ranh, nhưng không phải kiểu giả tạo hay lôi kéo. Hayao nghĩ rằng khán giả thật sự có thể học hỏi được nhiều điều từ cô bé.

Các tác phẩm của Hayao thường nhuốm màu hoài niệm về ký ức, về những ngày xưa tươi đẹp. Cuối buổi phỏng vấn, Miyazaki được hỏi, vì sao trẻ em ngày nay lại cần có phẩm chất như Earwig, ông trả lời:

“Khi tôi còn là một đứa trẻ, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chơi theo nhóm với những đứa trẻ khác. Sẽ có đủ loại trẻ trong nhóm. Một số đứa kiêu ngạo và một số đứa không thật thà. Đủ thứ đã xảy ra, nhưng bạn tìm nhiều cách để được chơi cùng chúng. Đôi khi bạn phải nịnh nọt chúng.

Nhưng những đứa trẻ ngày nay không có những trải nghiệm đó nữa. Bạn bè duy nhất chúng chơi cùng là những đứa trẻ khác cùng tuổi ở trường mầm non. Chúng không chơi trên đường phố nữa. Thế giới của chúng đã thay đổi. Chúng không có cơ hội học cách ‘sống sót’ thông qua nói dối, giả bộ,… hoặc những thứ tương tự nữa. Cuối cùng, chúng trở thành những chàng thanh niên thực sự thuần khiết, đàng hoàng, tinh tế. Tôi nghĩ vậy.”

Ảnh: Internet

Có lẽ ý của họa sĩ là, ông cảm thấy trẻ em ngày nay khá ngây thơ và mỏng manh khi không có cơ hội để trải nghiệm và học cách đối phó với thế giới khắc nghiệt.

Hy vọng bộ phim Earwig and The Witch và How do you live? (Bạn sống thế nào?) sắp được phát hành của Studio Ghibli sẽ giúp chúng ta học thêm được nhiều điều mới mẻ!

Video full cuộc phỏng vấn:

RIN
Xem thêm: