Bạn có tin đây chỉ là tranh vẽ không? Không phải ảnh chụp cũng không phải ảo ảnh quang học đâu nhé

Bạn đã bao giờ gặp rắc rối trong việc phân biệt đâu là ảnh thật đâu là tranh vẽ chưa???

Trước đây JAPO đã nhiều lần giới thiệu đến các bạn các họa sĩ với phong cách vẽ tranh siêu thực, làm chúng ta đau mắt lẫn đau đầu vì nhìn lầm.

Thế nhưng đẳng cấp của họa sĩ lần này thực sự rất cao, đến mức sẽ khiến bạn phải hoài nghi là mình đang bị lừa, dù biết trước đây là tranh vẽ. Họa sĩ này mới 18 tuổi, được gọi là Keito (慧人).

Cảm giác như phần duy nhất được vẽ là bóng của viên kim cương vậy…

Keito mới 18 tuổi nhưng đã tạo ra những bức vẽ 3D siêu thực tuyệt vời. Đối tượng chủ yếu là các vật thể hàng ngày như lon, đồ ăn, chìa khóa,… Các tác phẩm của anh có thể bị nhầm với ảo ảnh quang học vì chúng cực kỳ thực tế và chính xác khi so sánh với vật thể trong đời thực.

Người nhận được “bức vẽ” này chắc sẽ vừa trầm trồ vì bực mình vì hộp Socola quá thật nhưng lại không ăn được này.

Họa sĩ Nhật Bản thích sử dụng bút chì màu graphite và bút chì Copic.

Với trình độ này thì dù biết là tranh vẽ cũng rất khó để không mắc lừa…

Thậm chí đâu đó trong chúng ta tin rằng anh chàng này đang gạt chúng ta…

Nhưng đây chắc chắn là tranh vẽ

Đấy rõ ràng là đang gạt…ủa…

Nếu bạn muốn trải nghiệm thêm cảm giác không muốn tin vào mắt mình, hãy theo dõi các kênh mạng xã hội của tác giả nhé !!!

Instagram | twitter.com

 

Sacchan
Xem thêm: