Ví dụ trực quan sinh động khi sản phẩm không như minh họa, hóa ra vấn đề không nằm ở nhà sản xuất

Những gì bạn mua không phải lúc nào cũng chính xác những gì bạn nhận được. Người dùng Twitter Nhật Bản Tamasamburo (@kshioriri) gần đây đã phát hiện ra điều đó theo cách rất hài hước, hoặc kinh dị tùy thuộc vào cách đón nhận của bạn.

Tamasamburo đã chia sẻ một bức ảnh lên Twitter về món đồ chơi mà anh ta mới mua. Món đồ này có vẻ không hoàn toàn giống như anh mong đợi.

Các bạn có biết món đồ chơi hình quả trứng khủng long sẽ “nở” ra khi ngâm trong nước một thời gian không nhỉ. Sau khi nở, quả trứng hóa thành miếng bọt biển hình khủng long đầy màu sắc. Tamasamburo đã tìm thấy một món đồ chơi tương tự nhưng không phải trứng khủng long mà là trứng chim cánh cụt.

Nó đây…

Tuy nhiên thứ được sinh ra từ quả trứng chim kia không phải là con chim cánh cụt lông tơ như quảng cáo trên hộp.

Dưới đây là kết quả mà Tamasamburo nhận được với dòng caption “Tởm phát khóc luôn”.

Con chim hình như hơi…nhiều múi quá mức cho phép, nhưng không rắn chắc mà lại dặt dẹo, đã vậy còn hơi uốn éo…

Hóa ra đây không phải vấn đề của nhà sản xuất mà là vấn đề của người mua. Sau khi hình ảnh được đăng lên, nhiều bình luận cho biết cần phải để trong nước khá lâu để lông của chú chim được hoàn thiện.

Tamasamburo sau đó nhận ra rằng anh ấy đã không ngâm chú chim đủ lâu, đồng thời cho rằng chiếc cốc nhỏ dùng để chứa quả trứng có thể cũng góp phần tạo nên hình dạng méo mó dị dạng này.

Đây có lẽ là phiên bản đúng.

Tuy nhiên nhờ vậy mà anh chàng đã phát hiện ra một giống cánh cụt mới còn gì…

Dù sao thì…dục tốc bất đạt nha các bạn…

Sacchan
Xem thêm: