Chuyện chú mèo và cậu bé…10 năm sau ngày gặp gỡ

Hai bức ảnh cảm động mà tài khoản Twitter Pyonta Froski (@pyonta_F) đăng gần đây đã làm ấm lòng những người yêu động vật ở Nhật Bản và cả nước ngoài.

Vào tháng 9 năm 2011,  cậu bé Pyonta tìm thấy một chú mèo con đi lạc trên đường dưới trời mưa.

Cậu bé quyết định nhận nuôi chú mèo, cho chú ta một gia đình và yêu thương chăm sóc tận tình.

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày họ gặp nhau. Cậu bé Pyonta đã trở thành một chàng trai, và quyết định chia sẻ bức ảnh trước – sau của cậu và chú mèo con để kỷ niệm cuộc gặp gỡ định mệnh này.

Từ bức ảnh của hiện tại, bạn có thể cảm nhận được điều lớn lên không chỉ là kích thước của cậu bé và chú mèo mà có cả sự thân thiết và tình yêu thương của họ dành cho nhau.

Bên dưới phần bình luận, bên cạnh các comment khen ngợi sự đáng yêu của chủ và pet, một số người cũng chia sẻ ảnh thú cưng của họ lúc còn bé và khi trưởng thành.

Biểu cảm thay đổi khá nhiều kể từ dạo ấy nhỉ !!!

Đúng là ai cũng có một thời nhỏ dại, ngây thơ và thuần khiết. Dù lớn lên mặt mũi đã có chút “mùi đời” nhưng không sao, chỉ cần còn yêu thương là còn hạnh phúc.

 

Sacchan
Xem thêm: