Ý nghĩa mang tính nghệ thuật đằng sau băng ghế dễ gây “đỏ mặt” tại Nhật Bản

Nhìn vào băng ghế sau, bạn liên tưởng đến điều gì? Trong hình là một băng ghế màu trắng được tạo nên từ hai bức tượng có tư thế hết sức kỳ lạ, một người đang chống tay lên mặt đất, người còn lại đang giữ cả hai chân của người nọ, trông như đang đẩy một chiếc xe cút kít.

Những người có “đầu óc đen tối” ắt hẳn sẽ cảm thấy ngượng ngùng khi bắt gặp băng ghế này. Mỗi người có một cách nghĩ riêng, tuy nhiên, chắc chắn chúng ta đều sẽ đặt ra câu hỏi: “Ai đã làm ra băng ghế này? Ý đồ thực sự của họ là gì??”

Sau khi hình ảnh băng ghế được đăng tải bởi một chủ tài khoản trên Twitter, tấm hình đã nhanh chóng lan truyền và thu hút được nhiều sự chú ý. Vì vậy, một phóng viên đã tiến hành liên lạc với Bộ phận Du lịch của Sở Du lịch Công nghiệp ở phường Sumida – nơi đặt băng ghế để phỏng vấn. Tuy nhiên, người được phỏng vấn cho biết rằng người thực hiện dự án liên quan đến băng ghế này đã chuyển công tác, vậy nên chúng ta chỉ còn cách tìm hiểu về băng ghế “kỳ cục” này trên trang Web của phường Sumida.

Theo thông tin trên Web, băng ghế này là có tên là “Sasaeru”. Cụ thể hơn, đây là một băng ghế nghệ thuật mang thông điệp “nâng đỡ” giữa người và người. Khi một người ngồi vào băng ghế, tác phẩm sẽ được hoàn thiện. Lúc này, hình ảnh ấy thể hiện một sự cân bằng tinh tế khi ba người cùng hỗ trợ lẫn nhau. Băng ghế Sasaeru là một phần của Dự án Nghệ thuật Du lịch GTS (Taito / Sumida) được thực hiện với sự hợp tác của Đại học Nghệ thuật Tokyo, phường Taito và phường Sumida từ năm 2010 đến năm 2012.

Hóa ra băng ghế trông “táo bạo” này lại mang một ý nghĩa nghệ thuật sâu xa… Nếu bắt gặp băng ghế này, bạn có muốn ngồi lên thử không?

RIN
Xem thêm: