Nghệ sĩ Nhật cover bài múa ĐỂ MỊ NÓI CHO MÀ NGHE (Kỳ 1)

Ra mắt vào năm 2019, Để mị nói cho mà nghe là bài hát lấy cảm hứng từ văn học Việt Nam được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt ngay khi vừa ra mắt. Bài hát mang đậm âm hưởng núi rừng Tây Bắc Việt Nam, kết hợp với giai điệu EDM sôi động vô cùng bắt tai. Bài hát như thổi một luồng sinh khí vào các nhân vật văn học từ Mị đến A Sửu, Lão Hạc, Chí Phèo, Thị Nở…

Cover trích đoạn đầu của bài hát Để mị nói cho mà nghe, các nghệ sĩ Nhật Bản đã kể lại câu chuyện về số phận nàng Mị theo một cách mới mẻ. Từ Kimono đến chiếc cửa kéo in hoa văn Nhật… cảm giác như Mị lại bước vào một không gian mới để kể lại câu chuyện đời mình. Dưới đây là một số diễn giải về điệu múa trong Video của nghệ sĩ Ichihana Hideha (vào vai nhân vật nữ).

Mời các bạn thường thức phần đầu của bản cover:

 

 

Về cốt truyện, nhân vật chính trong câu chuyện là một cô gái rơi vào hoàn cảnh phải hy sinh bản thân vì lợi ích của gia đình ép cưới cho một người đàn ông mà cô không hề yêu.
Cô luôn tự nhủ với mình rằng, phải cam chịu để sống tiếp vì cha mẹ, vì những người thân yêu… Cô buồn bã nằm dài cho qua ngày đoạn tháng (đó là mở đầu của đoạn nhạc). Thế rồi người đàn ông bước vào…

Thế nhưng trước những hành động và cử chỉ thô bạo của người đàn ông mà cô chán ghét,…

cô lại không thể nhẫn nhịn mà thẳng tay cho anh ta một cái tát.

Đứng trước cánh cửa của số phận, cô phân vân giữa cảm xúc có lỗi với gia đình và ý chí của bản thân. Thế là cô quyết định chọn theo ý chí và bỏ trốn khỏi căn nhà và người đàn ông mà cô không hề yêu…

Cuối Video, ta thấy người đàn ông mặt mày tím tái đuổi theo cô gái, vậy số phận của cô sẽ ra sao, các bạn hãy đón chờ trong Video ra mắt vào kỳ sau nhé.

Dưới đây là Video hướng dẫn từng động tác một cách sinh động hơn:

Hẹn gặp các bạn ở kỳ 2!!

 

Chee
Xem thêm: