Khi các LOVE HOTEL ngày càng Kawaii, Amai…và Oishii hơn…

Đến mức bạn sẽ phải tự hỏi, đây là khách sạn tình yêu hay công viên chủ đề? 

Một trong những nét độc đáo nhưng cũng hết sức kỳ lạ của văn hoá Nhật Bản là các LOVE HOTEL – Khách sạn tình yêu.

Khách sạn tình yêu ra đời trong bối cảnh các nam thanh nữ tú không thể thoải mái làm “chuyện ấy” tại nhà riêng chật hẹp và thiếu cảm hứng. Nhưng sau cùng, từ một dịch vụ “thực dụng”, các khách sạn tình yêu dần “tiến hoá” để ngày càng đáng yêu đúng Style của người Nhật.

Gần đây những khách sạn tình yêu được trang bị bồn tắm lớn, giường rộng, thậm chí có cả dịch vụ Karaoke trong phòng để hội chị em tổ chức tiệc tùng xuyên màn đêm.

Từ hình ảnh không mấy trong sáng, các khách sạn tình yêu phiên bản mới ngày càng gây ấn tượng hơn với nhiều mục đích sử dụng hơn.

https://j-town.net/2021/12/10329421.html?p=1

Hôm nay hãy cùng JAPO thăm quan  “Dinh kẹo” có tên “Sweet Hotel Ruby”, một khách sạn tình yêu nằm trên con dốc Dogen ở Shibuya, Maruyamacho. Ngoài ra, ở phía đối diện có một khách sạn tình yêu khác với tông màu nâu chủ đạo tên là Chocolate.

Nếu không có đường dây điện thì ở góc này trông chẳng khác gì Theme Park (công viên chủ đề) nhỉ.

Với vẻ ngoài “ngọt ngào” như vậy, phòng bên trong sẽ được trang bị những gì? Nhìn chung kiến trúc nhất quán theo Style kẹo ngọt, toát ra mùi hương của Vanila.

Vật trang trí đính ở trên tường không phải là vỏ sò điệp mà là Madeleine (một loại bánh bông lan nướng) đấy.

Ngoài ra bạn có thể thấy một số vật dụng theo Style đồ ngọt khác như Sofa Cake, gối Donut.

Bên trong bể cá, những chú cá thật đang tung tăng bơi lội giữa tách trà và Macaron.

Ở đầu giường có một chiếc bánh Hamburger…

Đây là điện thoại bàn để gọi lễ tân…

Tưởng tượng cảnh áp tai vào chiếc bánh này để gọi điện, tự nhiên thấy hơi “tếu” nhỉ ! Nhưng sao đang Sweet lại “lọt” vào một món đồ mặn thế này, chắc sợ khách ngọt quá sâu răng.

Tiếp theo chúng ta sang bên đối diện để chiêm ngưỡng khách sạn Chocolate chứ nhỉ.

Đúng như cái tên, khách sạn này như thể được làm từ Chocolate. Chưa đâu, bên trong toà nhà còn toả ra hương Chocolate ngọt ngào nữa.

Các bạn đã xem bộ phim “Charlie and the Chocolate Factory” chưa nhỉ? Bầu không khí ở lối vào khách sạn giống hệt như ở trong phim vậy.

Thế nhưng nếu so sánh với Sweet Hotel Ruby thì Chocolate có vẻ hợp với người trưởng thành hơn.

Ngầu hơn đúng không nè!!!

Nội thất thoạt nhìn rất ấm cúng, đúng kiểu Giáng sinh.

Nhưng hãy nhìn trên tường mà xem, không chỉ ấm cúng mà còn rất ấm no nữa. Đâu đâu cũng toàn là bánh !!! Nằm trên giường mà cứ thấy bụng đói là không ổn đâu nhỉ.

Thế nhưng bạn yên tâm, chủ khách sạn đã tính cả trường hợp này rồi do đó mà ở tầng 1F có đặt bánh kẹo và hoa quả sấy khô, khách ở qua đêm có thể tự do đến mang về phòng.

Khách sạn đẹp thế này thì đừng vội ăn no ngủ kỹ, chỉ riêng đi dạo quanh quanh để chụp hình cũng có thể làm thành bộ sưu tập nghệ thuật đấy.

Với những kiểu khách sạn Kawaii (xinh xắn) Amai (ngọt ngào) và Oishii (ngon lành) như thế này, không riêng gì các nam thanh nữ tú mà hội chị em hay gia đình đều có thể đến chơi và ở lại.

Đã đến lúc hiểu chữ LOVE trong LOVE HOTEL theo một nghĩa khác rồi nhỉ !!!

Kengo Abe
Xem thêm: