Thử mua một “cuộc tình” trong máy bán hàng tự động Nhật Bản

Nhật Bản là thiên đường của máy bán hàng tự động. Không chỉ nhiều về số lượng, máy bán hàng tự động ở Nhật còn đa dạng về chủ đề. Gần đây một loạt máy bán hàng tự động ở khu phố Kamata, Tokyo đặc biệt gây chú ý.

Điểm đặc biệt của những chiếc máy này là dù trưng bày sản phẩm là những chiếc lon, nhưng đó không phải lon đồ uống hoặc súp nóng thông thường mà chứa “con đường dẫn tới một mối tình”.

Những lon màu hồng đại diện cho những người phụ nữ đang tìm kiếm bạn tình, và lon màu be đại diện cho nam giới. Mỗi lon có ghi tuổi của cá nhân ở trên. Nghe có vẻ khả nghi nhưng thực ra dịch vụ này được cung cấp và quản lý bởi Matching Advisor Press (MAP), một dịch vụ kết đôi cho những người đang tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc có thể hướng tới hôn nhân.

Mỗi lon có giá khoảng 3000 Yên, nhưng mua lon không có nghĩa là bạn sẽ có một cuộc hẹn với đối tác, chứ đừng nói là kết hôn. Thay vào đó, bạn chỉ đang mua 1 giờ liên lạc với cố vấn của MAP để được cho lời khuyên. Tên của nhân viên tư vấn cũng sẽ được viết trên lon, và người này sẽ đóng vai trò xem xét liệu bạn có phù hợp với đối tượng không. Nếu bạn hợp, họ sẽ sắp xếp cho hai bạn một bữa ăn tối kéo dài 3 tiếng, với phí dịch vụ 9000 Yên. Ngoài ra phí thức ăn hay nước uống gọi thêm cũng sẽ do bạn thanh toán.

Trên lon có in hướng dẫn cụ thể. Ví dụ trên một chiếc lon có dòng chữ “Tôi là cố vấn Ishikawa. Có một phụ nữ 27 tuổi muốn kết hôn. Bạn có muốn gặp gỡ cô ấy không, tôi sẽ tư vấn cho bạn”.

Tuy nhiên nhiều thông tin vẫn còn mơ hồ, ví dụ ai sẽ tham gia cuộc gọi tư vấn mức giá 3000 Yên kia, chỉ có bạn và nhân viên tư vấn hay sẽ là cuộc gọi nhóm ba người. Thêm nữa không có biện pháp tiếp theo trong trường hợp đối tượng không phù hợp, hay MAP dựa vào đâu để phán đoán xem đối tượng có phù hợp hay không. Thêm nữa bạn sẽ phải trả thêm 300,000 Yên trong trường hợp hai bạn yêu nhau và tiến tới hôn nhân, nhưng làm sao để công ty xác nhận việc này?

Một bí ẩn lớn khác là chiếc máy đang được bật nguồn, mỗi chiếc lon đều được đánh dấu là đã được bán, thế nhưng trên biển lại đề rằng dịch vụ sẽ đi vào hoạt động vào ngày 1/3. Vậy “bán hết” ở đây là vì mọi người đã đặt trước 3 tháng, hay là máy chưa cho mua?

Quá nhiều bí ẩn, nhưng cũng khá thú vị chứ nhỉ… Có thể họ chỉ đặt những chiếc máy ở đó để thử phản ứng của mọi người thôi !

Sacchan
Xem thêm: