Xà bông hình mông do hội nữ sinh phát triển HOT như thế nào?

Thiết kế này lấy cảm hứng từ lễ hội Fundoshi, hay còn biết đến phổ biến với cái tên “Lễ hội khoả thân”.

Như nhiều người cũng biết, người Nhật có một niềm đam mê nhất định với…mông. Do đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi một sản phẩm như xà phòng mông được yêu thích.

Tuy nhiên xà phòng mông lần này là ý tưởng của một nhóm nữ sinh đến từ Okayama. Đây cũng là quê hương của Saidaiji Eyo (lễ hội khoả thân) vào mỗi tháng 2 hằng năm, thu hút hơn 10,000 nam giới không mặc gì khác ngoài Fundoshi (khố) đến, chen lấn nhau để giành lấy món đồ may mắn do các nhà sư ném xuống.

Tóm lại hình ảnh những người đàn ông gần như khoả thân trong lễ hội trên là nguồn cảm hứng cho sản phẩm xà phòng lần này. Ban đầu, vào năm 2020, một nhóm gồm 4 nữ sinh trung học tại Trường trung học dạy nghề Saidaiji đã giới thiệu “xà phòng mông” trong lớp học về phát triển sản phẩm.

Song song đó, họ tìm tài trợ từ chính quyền địa phương để đưa sản phẩm từ ý tưởng ra thị trường, và bán tại lễ hội khoả thân như một món quà lưu niệm dành cho du khách.

Xà phòng có mùi thơm của gỗ đàn hương, dựa trên các vật phẩm may mắn được ném vào đám đông. Ở mức giá 1000 Yên, nhóm đã bán được những cục xà bông này, hết hàng ngay lập tức và thậm chí được khen ngợi là “chất lượng quá cao”. Kể cả hiện tại nhóm vẫn sản xuất với nhịp độ khoảng 50 cục mỗi 3 tháng. Tốc độ khá chậm vì mỗi sản phẩm đều được làm thủ công và tiếp tục được bán với doanh thu ổn định.

Một trong những thành viên chính thức của nhóm, hiện tại đã là sinh viên đại học cho biết “Chúng tôi đã đặt nhiều công sức vào việc thiết kế và chế tạo, vì thế tôi rất vui khi sản phẩm vẫn nhận được nhiều sự yêu quý”.

Vấn đề là có thể bạn cần một chút can đảm khi sử dụng sản phẩm này, không chỉ vì xà bông có hình mông đàn ông mà…hãy nhìn vào độ bóng bẩy của sản phẩm mà xem…Quan trọng hơn đây là xà bông cục và bạn phải xoa xà bông khắp người trong khi tắm, không phải sao???

Sẽ thật tuyệt nếu sưu tầm xà bông như một món quà lưu niệm cho khách quan đến lễ hội, nhưng nghĩ đến việc thực sự sử dụng, khó mà không cảm thấy có chút…biến thái.

 

Sacchan
Xem thêm: