Berserk sẽ tiếp tục, dù tác giả Kentaro Miura đã qua đời

Sau bi kịch về sự qua đời đột ngột của tác giả Manga Berserk Kentaro Miura ở tuổi 54, các Fan của bộ truyện vẫn thắc mắc về số phận của Berserk, liệu Series có cơ hội nào để được tiếp tục xuất bản. Sau khoảng hơn 01 năm chờ đợi, phía bên xuất bản đã đưa ra câu trả lời.

Beserk sẽ tiếp tục với sáu chương của cốt truyện hiện tại, trước khi chuyển sang một arc mới. Phần này sẽ được credit rõ “Tác phẩm gốc của Kentaro Miura, Manga của Studio Gaga, Giám sát bởi Kouji Mori”, và việc đánh số sẽ tiếp tục theo thứ tự như các chương cũ.

Trong một loạt các tuyên bố được đăng trên trang Web công ty và các tài khoản mạng xã hội, đội ngũ sản xuất Manga đã nói rằng “Chúng tôi sẽ tiếp tục xuất bản nhiều kỳ của Berserk”, bằng cách sử dụng các ý kiến và bản phác thảo mà Miura đưa ra trước khi ông qua đời.

“Chúng tôi tin rằng quyết định này, mặc dù không hoàn hảo, là cách tốt nhất để truyền tải tác phẩm Berserk mà Miura đã hình dung đến mọi người một cách trung thực nhất có thể”.

Tuyên bố đầu tiên đến từ Ban biên tập của Young Animal ký, có nội dung như sau:

Gửi đến các độc giả:

Chúng tôi sẽ tiếp tục Series nhiều kỳ Berserk.

Xin chấp nhận sự xin lỗi của chúng tôi vì đã khiến mọi người chờ lâu trước khi có thể đưa ra thông báo này.

Chúng tôi đã đọc rất nhiều bình luận từ các bạn. Chúng tôi vô cùng biết ơn vì những thông điệp, từng câu từng chữ mà mọi người đã gửi tới thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Chúng tôi thực sự cảm động trước tình yêu mà các bạn dành cho Berserk cũng như tầm ảnh hưởng của tác phẩm lên cuộc sống của mọi người. Thật sự rất đáng buồn khi Kentaro Miura không thể ở đây để đọc những bình luận của các bạn cùng chúng tôi.

Trước khi qua đời, Kentaro Miura đã nói chuyện với người bạn thân của ông là Kouji Mori về câu chuyện và các tình tiết mà ông tâm đắc của Bererk. Ông cũng chia sẻ điều này với các nhân viên của Studio và Editor. Ông từng tự hỏi rằng liệu mọi người có bất ngờ không nếu ông quyết định câu chuyện theo hướng như vậy? Một nhân vật thế này sẽ như thế nào? Cách kể chuyện có thú vị không? Những cuộc trò chuyện như một phần trong cuộc sống hằng ngày của tác giả với tư cách là một Mangaka.

Những ngày bình thường như vậy tiếp diễn trong một thời gian rất dài, do đó mà tâm trí và trái tim của chúng tôi ngập tràn những suy nghĩ mà ngài Miura đã chia sẻ trong suốt quá trình sáng tạo. Chúng tôi cũng tìm thấy những bản ghi nhớ về những ý tưởng thiết kế mà ông để lại.

Chúng tôi đã miễn cưỡng kết thúc câu chuyện mà không chia sẻ những điều này với các Fan của Miura. Hy vọng của chúng tôi là mọi người sẽ được đọc tập cuối cùng, đến khung truyện cuối cùng của bộ truyện mà chúng tôi cùng nhau thực hiện.

Về việc tiếp tục Series, nhóm sản xuất của chúng tôi quyết định tuân thủ nguyên tắc cơ bản, đó là luôn giữ trong đầu câu “những điều mà ngài Miura đã nói”.

Vì ngài ấy không để lại những bản thảo thô, nên chúng tôi không thể tạo ra bản thảo chính xác theo cách mà ngài ấy đã dự định. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục bộ truyện sao cho không đi chệch với những lời nói của chính Miura. Chúng tôi sẽ tham khảo một Kentaro Miura mà chúng tôi đã biết thông qua các cuộc trò chuyện với ông, và truyền tải điều này đến các bạn theo cách chân thành nhất.

Chúng tôi tin rằng với nguyên tắc này, mặc dù không hoàn hảo, nhưng là cách tốt nhất để truyền tải Berserk mà Miura đã hình dung đến mọi người.

Từ số tiếp theo, chúng tôi sẽ xuất bản 6 chương cho đến khi kết thúc “Fantasia Arc/Elf Island Chapter”. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu arc mới.

Phần Credit sau khi tiếp tục Series sẽ là “Tác phẩm gốc của Kentaro Miura, Manga của Studio Gaga, Giám sát bởi Kouji Mori” và việc đánh số Manga sẽ tiếp tục theo thứ tự trước đó.

Nhìn lại thời gian trước, tập đầu tiên của Berserk được xuất bản vào năm 1990 với 28.000 bản được phát hành cho lần xuất bản đầu tiên. Tác phẩm không trở thành hit ngay lập tức và chỉ có một nhóm nhỏ người đọc. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn thu hút được những Fan hâm mộ cuồng nhiệt và giữ được sự quan tâm của họ, vì mọi người có thể cảm nhận được mong muốn hoàn thiện tác phẩm của Miura. Sau một thời gian, Berserk trở thành hit nhờ nỗ lực phi thường của ngài Miura và cũng nhờ may mắn. Hôm nay, tập đầu tiên đã được 2 triệu người trên toàn thế giới đón đọc. Chúng tôi tin rằng Berserk đã chạm tới trái tim của rất nhiều Fan, và ngài Miura có lẽ sẽ rất hạnh phúc khi biết những suy nghĩ của ông ấy đã gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống và công việc của nhiều người như thế nào. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục hứng thú với các chương sắp xuất bản của Berserk.

Chân thành cảm ơn những người hâm mộ đã gửi tin nhắn cho chúng tôi. Chúng tôi cũng rất biết ơn những Fan đã luôn âm thầm ủng hộ tác phẩm.
Tất cả các bạn là nguồn năng lượng để chúng tôi có thể tiến về phía trước.

Tháng 6/2022.

Ban biên tập của Young Animal

Tuyên bố thứ hai là của bạn thân Miura, nhà sáng tạo Kouji Mori sẽ giải thích chi tiết hơn về tiến triển trong tương lai của cốt truyện.

Gần 30 năm trước, Miura gọi cho tôi và nói “Tôi cần nói chuyện với anh về việc vẽ bản thảo thô”. Tôi đến nơi làm việc của anh ấy và nói chuyện như mọi khi, nhưng Miura trông có vẻ nghiêm túc hơn mọi lần. Tôi cảm nhận được rằng lần này sẽ khó khăn đây, nhưng không ngờ tôi kẹt luôn trong căn phòng đó 1 tuần. Tại khoảnh khắc ấy, cốt truyện của Berserk đã khá hoàn chỉnh, cho đến tận những chap cuối cùng.

Câu chuyện của Berserk vẫn đang tiến triển theo đúng cách mà chúng tôi thảo luận khi ấy, gần như không có thay đổi gì. Tôi tiếp tục nói chuyện với Miura, bất cứ khi nào xuất hiện tình tiết quan trọng. Chúng tôi đã làm như vậy từ thời sinh viên, và luôn tham khảo ý kiến của nhau khi tiến hành Manga.

Tôi nghĩ rằng những người có trực giác tốt có thể đã nhận ra rằng tôi biết kết cục của Berserk. Thế nhưng tôi không thể nói rằng tôi có thể tiếp tục vì tôi biết trước cốt truyện. Bởi vì chỉ có thiên tài Kentaro Miura mới có thể viết nên một siêu phẩm như Berserk.

Thế nhưng tôi cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn.

Khi còn sống, Miura nói rằng anh ấy không nói với ai về toàn bộ câu chuyện, ngoại trừ tôi. Và đó là sự thật. Đó là một trách nhiệm vô cùng lớn. Tôi đã nghĩ rất nhiều, liệu có nên nói với các Fan về điều này trên phỏng vấn không, hay có nên xuất bản một bài báo với một số hình ảnh minh hoạ? Nhưng như vậy sẽ không truyền tải được những cảnh tượng mà Miura đã mô tả cho tôi.

Ngay khi tôi đang phân vân không biết quyết định thế nào, tôi nhận được một tin nhắn như thế này:

“Các nhân viên bảo rằng sẽ hoàn thành các chap cuối cùng bị bỏ lại, anh có thể xem qua không?”.

Những trang cuối cùng của chương vẫn chưa hoàn thành. Một số thậm chí còn không vẽ nhân vật nào.

Tôi xem qua bản thảo, không mong đợi gì. Nhưng sự tuyệt vọng có thể thúc đẩy con người tạo nên sự kỳ diệu, và đây chính là bản thảo hoàn chỉnh cho Berserk.

“Anh Mori sẽ để chúng tôi làm điều này chứ?”

Những học viên, những người mà anh Miura rất tự hào đã hỏi thẳng tôi như vậy.

Giám đốc công ty Shimada, cố vấn cho tôi và Miura cũng nói rằng “Nếu anh quyết định, công ty sẽ hỗ trợ hết mình”.

Tôi nghĩ nếu bây giờ mà bỏ chạy, Miura sẽ nói “Tôi đã kể cho anh nhiều như vậy, thế mà anh chẳng làm gì cả”.

Đúng vậy, tôi sẽ làm việc đúng đắn.

Tôi đưa ra thông điệp và hứa với mọi người, tôi sẽ nhớ lại những chi tiết mà anh Miura kể với tôi, nhiều nhất có thể và tiếp tục câu chuyện.

Ngoài ra tôi chỉ viết những tập mà Miura đã kể cho mình. Tôi sẽ không thêm bớt điều gì. Tôi cũng không viết những đoạn mà tôi không nhớ chắc. Tôi chỉ viết những đoạn và những phần truyện mà Miura đã tả cho tôi. Tất nhiên sẽ không hoàn hảo, nhưng tôi nghĩ mình có thể kể câu chuyện mà Miura muốn kể.

Thêm nữa, những học viên của Miura cũng là những nghệ sĩ tài năng.

Tôi biết nhiều người sẽ không thể hoàn toàn hài lòng với một Berserk không phải do Miura viết, nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ chia sẻ suy nghĩ với chúng tôi.

Sacchan
Xem thêm: