Chiêm ngưỡng thành phố…cắt giấy của nghệ sĩ Hiroki Saito

Hiroki Saito lần đầu tiên va chạm với nghệ thuật kirie ở trường trung học. Trong 8 năm qua, anh ấy không ngừng hoàn thiện kỹ năng của mình. Sự cống hiến của Saito thể hiện rõ ràng nhất trong tác phẩm của anh ấy, những đường rạch tỉ mỉ và tinh tế khiến cảnh quan thành phố trở nên sống động như thật, đến mức có thể dễ bị nhầm với ảnh chụp.

Kirie (切り絵, nghĩa đen là ‘tranh cắt’) là nghệ thuật cắt giấy của Nhật Bản. Các biến thể của Kirie có thể được tìm thấy trong các nền văn hóa trên khắp thế giới. Kirie ở Nhật được cho là bắt nguồn từ các nghi lễ tôn giáo và có thể xuất hiện từ khoảng những năm 700 sau Công nguyên.

Saito thỉnh thoảng sẽ chia sẻ về quá trình tạo ra các tác phẩm của mình. Một tác phẩm có thể mất tới vài tháng để hoàn thành.

Xem thêm các tác phẩm của của nghệ sĩ trên Twitter.

 

Sacchan
Xem thêm: