Doai-eki, nhà ga “đường hầm” kinh dị số 1 Nhật Bản

Doai Eki nằm giữa Gunma và Niigata, nằm sâu 70m dưới bề mặt, có cấu trúc ngột ngạt như bối cảnh phim kinh dị, đủ để khiến bạn gặp ác mộng.

Doai Eki, nằm ngay biên giới giữa tỉnh Gunma và Niigata, là một trong những nhà ga độc đáo nhất Nhật Bản. Nếu bạn là hành khách đi về phía nam theo hướng Tokyo, bạn sẽ thấy nhà ga này hết sức bình thường. Nó giống như hầu hết các nhà ga ở vùng nông thôn Nhật Bản, không có gì đặc sắc, không có người phục vụ, không có cổng soát vé, chỉ có một vài máy bán hàng tự động, giúp bạn vượt qua 45 phút chờ đợi giữa các chuyến tàu.

Tuy nhiên, nếu đi về phía bắc theo hướng Niigata, nhà ga sẽ có một đặc điểm rất khác. Sân ga hướng bắc cách tòa nhà ga chính 15 phút đi bộ. Trong 15 phút đi bộ này, bạn sẽ được trải nghiệm đoạn dốc 70m xuống gần 500 bậc thang vào đường hầm Shin-Shimizu. Con đường sâu hun hút, đến nỗi bạn không đủ tầm nhìn để biết được cái gì đang chờ đợi bạn ở phía cuối cầu thang. Bạn cũng có thể nghe thấy tiếng nước từ những con sông gần đó chảy vào đường hầm với tốc độ ngày càng nhanh hơn khi bạn xuống sâu hơn.

Khi đã đặt chân được tới sân ga, quang cảnh cũng không khá hơn là mấy. Đường hầm tối, ẩm ướt có thể gây cho bạn cảm giác khó thở khi chờ tàu. Tín hiệu duy nhất của sự sống là một phòng chờ nhỏ, rải đầy ảnh, giấy nháp và bút cho hành khách để lại lời nhắn.

Như thêm phần kinh dị cho vẻ ngoài đầy ma quái của nhà ga là vị trí địa lý nằm sâu trong một ngọi núi lân cận núi Tanigawa, được mệnh danh là Núi Tử thần vì độ cao chết người. Có trên 800 người đã thiệt mạng khi thử thách leo lên đỉnh ngọn núi này, một người trong nhóm leo núi mất tích trong vòng 30 năm từ năm 1943, cho đến khi thi thể được phát hiện.

Sacchan
Xem thêm: