Bạn đã từng có tuổi thơ “dữ dội” với những món hàng Nhật này?

Thời đại công nghệ thông tin càng phát triển, cũng có những thữ phải mất đi hoặc cải tiến cho phù hợp. Đã bao giờ bạn nhớ lại và hoài niệm một thời quá khứ oanh liệt với những trò chơi hay những món đồ công nghệ “bất hủ” của thập niên trước chưa? Hãy cùng Japo điểm lại những món đồ đến từ Nhật Bản làm bạn hoài cổ nhất nhé!

ng ngh  Game

1. Máy nghe đĩa Sony Walkman

Thuở đó, trong đám học sinh bình thường ai mà mang theo máy nghe đĩa phải nói là rất “ngầu” và được bọn con gái vây quanh.

2. Đầu băng đĩa

Nhớ hồi học mẫu giáo ngày nào mẹ cũng cho xem “Bé Xuân Mai – con cò bé bé” bằng những đầu băng này. Có những đêm cả đám nhỏ tụ tập quay băng để xem Conan, tim vừa đập thình thịch theo nhịp điệu cao trào của bộ phim vừa sợ băng bị dập, bị hư. Băng nào thích thì cứ quay đi, quay lại để xem. Thật nhớ tiếng quay băng “xẹt xẹt” một thời.

3. Thú ảo

Trò chơi nuôi thú cưng trên máy bùng nổ một thời gian dài khi tôi còn học tiểu học. Hầu như thời đó, đứa nào cũng có ít nhất một cái. Có khi còn giấu mẹ mang theo đi học vì sợ để nó ở nhà không ai cho ăn, không ai “dọn phân” cho nó. Và thế là bị mẹ phát hiện, đánh đòn…

4. Máy câu cá – Máy bắn vòng – Xếp hình 

Công nghệ Nhật Bản đây sao? Có lẽ đồ chúng ta dùng thời đó đều rừ Trung Quốc, nhưng người Nhật thời đó cùng mê mệt nhưng đồ chơi này đấy.

5. Máy chơi game Nintendo 64

Là sản phẩm huyền thoại gắn liền với những trò như Mario, Ninja, Bắn súng, Bắn đĩa bay…mà trẻ con thời ấy đều mong muốn có được.

6. Game nối Pokemon

Là trò chơi đòi hỏi sự tinh mắt. Trước khi điện thoại thông mình phổ biến như bây giờ thì trò này chỉ có thể chơi trên máy tính để bàn mà thôi. Tôi cực giỏi trò này đấy.

7. Sưu tập thẻ dích hình

Là trò chơi của các bạn nam thời ấy. Thường là những lá bài liên quan đến Pokemon hay Dragon Ball… Các bạn nam sẽ mua và tập hợp lại và đấu với nhau bằng những thang sức mạnh và các chỉ số có tên trong hình.

Chán rồi lại dùng những lá bài đó chơi trò dích hình.

8. Robot bắn bi

Tôi chẳng nhớ rõ mục đích của loại đồ chơi này. Nhưng trông cũng dễ thương phết.

Phim ảnh -hoạt hình – truyện tranh

1.Quán cho thuê truyện

Khi mà thời đại internet chưa phát triển, việc lên mang đọc truyện lúc bấy giờ với trẻ con thật là điều xa xỉ. Thế nhưng, truyện giấy thì không đủ tiền để mua, nên dành dụm được 2 ngàn, 3 ngàn là lại chui tọt vào quán thuê truyện đọc ké hay thuê về nhà đọc ngấu nghiến. Có bộ nào dài tập mà hay quá là xác định thời gian đó “sạt nghiệp” luôn.

2. Miếng dán búp bê 

Là trò chơi mà Tôi chắc rằng tất cả đám con gái đều mê mệt. Từ miếng dán vương miệng quần áo để mặc cho nhân vật đến hoa lá, chim thỏ hoặc các nhân vật trong truyện.

3. Trò chuyện với chú chó trắng

Được phát sóng lần đầu vào năm 2004 trên kênh VTV3 “Trò chuyệnh với chú chó trắng” mang lại những câu chuyện giáo dục đơn giản nhất từ chuyện đánh răng, rửa mặt hay sự cao đẹp của tình bạn. Tôi nhớ năm đó Tôi học lớp 4, vậy mà chiều đi học về là phải xem bằng được chương trình này.

4. Gao ranger

Nhắc đến thế hệ 9X làm sao có thể thiếu bộ phim về 5 siêu nhân Gao Ranger bảo vệ chính nghĩa này được. Dù mô típ mỗi tập phim khá giống nhau và kỹ xảo cũng không còn nghèo nàn nhưng đối với con nít chúng Tôi thời đó, Gao Ranger là cái gì đó rất vĩ đại và hùng dũng. Tôi nhớ bạn tôi còn sưu tầm cả điện thoại siêu nhân và bắt chước cách 5 anh em này xuất hiện trong phim nữa.

5. Thủ lĩnh lá bài Sakura

Đây có lẽ là bộ truyện Shoujou đầu tiên lôi cuốn Tôi vào thế giới Manga Nhật. Nếu con trai thời đó mê mẩn Gao Ranger thì tụi con gái lại sưu tập thẻ bài Sakura và mê mệt những chiếc váy đầm của cô bé. Lúc đó Tôi còn nài nỉ mẹ mua cho bằng được đôi giày trượt để đi học cho giống Sakura. Nghĩ lại mà buồn cười.

6. Thuỷ thủ Mặt Trăng

“Thủy thủ Mặt Trăng biến hình!!” Làm sao có thể quên bộ truyện Salormoon, vừa oai phong, lẫm liệt, vừa xinh đẹp, kiêu hãnh. Bộ truyện tuy hơi lớn so với lứa tuổi dưới 15, vì có những phút giây lãng mạn của hai nhân vật chính. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi sức hút mà các chiến binh hệ Mặt Trời cùng những chiến binh ngoài thái dương hệ sau này mang lại.

Tôi đã rất thắc mắc kiểu tóc về Usaagi để. Không hiểu sao người ta có thể búi được kiểu tóc như vậy. Lại còn dài quá mức “quy định”.

7. Pokemon

“Nếu các người thành tâm muốn biết, thì chúng tôi sẵn sàng trả lời..Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người”. Là câu nói muôn thuở của nhóm R hay còn gọi là nhóm Hỏa Tiễn khi xuất hiện. Thêm đó là cảnhh đắt gái nhất phim, chính là lúc 2 con người cùng 1 con mèo bay vút đi trong không trung đến khi chỉ lại một đốm sáng loé lên trên trời, hầu hết xuất hiện trong các tập phim.

Tôi đã có một thời gian say mê đến nỗi đọc vanh vách tên hệ và tên sau khi tiến hóa của Pokemon nữa. Pokemon yêu thích của tôi là con Charmander này đấy. Còn các bạn thì sao?

8. Doraemon

Nếu ở thời đại 8X, 9X, khi nhà xuất bản chưa mua được bản quyền và cách dịch cũng chưa tuân theo Công ước quốc tế, chúng ta vẫn gọi Doremon, Chaien, Xeko, Xuka. Nhưng từ khi bộ truyện được tái bản với tên đúng là Doraemon thì tên các nhân vật trong truyện cũng được dịch sát theo nguyên tác. Đó là cách chúng ta phân biệt thế hệ trước và sau này đấy.

Còn ở Nhật, khi bạn hỏi tại sao Doraemon có màu xanh? với một người Nhật. Nếu bạn nhận được câu trả lời rằng:” Doraemon bị chuột cắn tai, đau quá và khóc làm trôi đi màu vàng nguyên thuỷ” thì đó là thế hệ 10X về sau. Còn nếu câu trả lời là:” Vì chuột cắn đứt tai nên Doraemon giật mình, mặt tái mét và từ màu vàng chuyển sang màu xanh” thì đó chắc chắn là thế hệ trước đó.

Người Nhật cũng có cách phân biệt thế hệ độc đáo không khác gì chúng ta nhỉ.

Cuộc sống càng hiện đại, con người càng ít giao tiếp với nhau mà chỉ quanh quẩn bên công nghệ, phụ thuộc vào công nghệ. Thế nhưng những thứ đã qua, tuy ta không thể quay trở lại, nhưng đôi khi hoài niệm, nhớ về nó lại cho ta cảm giác ấm áp biết bao. Có phải đang đọc bài viết này, bạn cũng nhớ về một kỷ niệm nào đó thời “con nít trẻ trâu” giống như Tôi?

Chee

Bất ngờ với loạt ảnh “Ngày ấy” và “Bây giờ” của Tokyo
Huy chương kỷ niệm 50 năm ra mắt Ultraman
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: