Thì ra đây chính là cách người Nhật suy nghĩ về người Việt Nam

Những năm gần đây, cùng với sự gia tăng của du học sinh Việt Nam tại Nhật, số người Nhật quyết định nhập cư vào Việt Nam cũng tăng lên đáng kể.

Bạn có thể thấy người Nhật ở khắp mọi nơi trên đất Việt, không chỉ tại những thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn có bao giờ tự hỏi những người Nhật này tới Việt Nam và nghĩ gì về con người nơi đây? Hãy cùng làm một cuộc kiểm tra để tìm ra câu trả lời.

Đầu tiên, hãy nhìn vào những mặt tốt mà người Nhật nhận thấy ở người Việt nhé.

1. Người Việt rất tốt bụng

Đại đa số người Nhật tôi hỏi đều cho rằng “Người Việt thật tốt bụng”. Gần đây, tại Nhật, đặc biệt ở Tokyo, con người ngày càng trở nên lạnh nhạt, ít giao tiếp với nhau. Thậm chí có nhiều người không biết mặt hàng xóm.

Về điểm này, tôi thấy người Việt luôn giúp đỡ người khác khi họ gặp hoạn nạn. Bản thân tôi ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng được giúp rất nhiều lần.

2. Người Việt thân thiện

Là một người Nhật, tôi cảm thấy rất lạ trước cái cách mà người Việt có thể bình tĩnh bắt chuyện với người lạ. Ở nước tôi họ ít khi chủ động hỏi chuyện người không quen. Với tư cách người nước ngoài đang sống tại một quốc gia xa lạ, không gì vui bằng được một người bản xứ quan tâm hỏi chuyện.

3. Dễ thương

Đặc biệt đối với phụ nữ, không cần trang điểm nhiều vẫn cảm thấy dễ thương. Có lẽ vì bản thân mặt mộc đã đủ khiến họ nổi bật rồi. Bạn có thể thấy trong Anime những cô nàng mắt to long lanh nhưng thật ra mắt người Nhật rất nhỏ. Vể khoản này, người Việt có đôi mắt sáng và to hơn nhiều.

Thêm một điểm cộng nữa khiến con gái Việt Nam trông đáng yêu là vì rất ít người thừa cân. Ngoài ra, điều gây chú ý với tôi nhất chính là nụ cười rạng ngời luôn nở trên môi của những cô gái Việt.

4. Khí chất tốt

Ở Việt Nam có rất nhiều người nói to cười lớn nhỉ? Tôi cảm thấy giàu năng lượng là một điều rất tuyệt vời. Ở Nhật ít ai nói to được như vậy lắm.

5. Làm việc hiệu quả (đối với phụ nữ)

Tôi có ấn tượng rất tốt về khả năng làm việc của phụ nữ Việt. Rất xin lỗi những chàng trai của thế kỉ 21 nhé.

6. Dở nói dối

Đây mà là một điểm tốt sao? Có lẽ bạn đang nghĩ như thế.

Nhưng so với việc lừa đảo một cách chuyên nghiệp với mục đích xấu, đây chẳng phải là điều tốt sao?

Những khi đồng nghiệp hay bạn người Việt của tôi không thể giữ lời hứa với tôi, họ cũng thường nghĩ ra lý do này kia. Những khi ấy, cứ nhìn vào biểu cảm của họ là biết ngay đang nói dối rồi.

Tôi không biết những người Việt khác ra sao, nhưng những người Việt tôi từng tiếp xúc đều nói dối rất tệ.

Vậy mà cứ nghĩ đến những lần họ nói dối tôi, tự nhiên lại thấy buồn cười.

Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng nhìn thấy những điểm không được tốt lắm ở người Việt.

1. Chẳng bao giờ nói lời xin lỗi

Đây chính là ý kiến được nhiều người Nhật chấp nhận nhất.

Bạn có thể phản biện rằng thế còn đỡ hơn người Nhật lúc nào cũng cúi đầu xin lỗi, thế nhưng so với việc người Việt chẳng bao giờ chịu nhận lỗi, tôi nghĩ cũng như nhau cả thôi.

Ý tôi không phải là hễ ra phải xin lỗi, thế nhưng mỗi khi bạn làm sai, thay vì cố gắng tìm lý do biện bạch, thẳng thắn nhận lỗi không phải nhanh hơn sao? Chưa kể cách này còn tránh được rất nhiều rắc rối về sau cho bạn.

2. Thiếu trách nhiệm

Có rất nhiều người Việt không thể quản lí tốt thời gian của họ, đặc biệt trong công việc. Họ thường để cho việc chất đống rồi mới bắt đầu làm.

3. Dễ nổi giận

Tôi thường thấy cảnh người Việt chửi bới lẫn nhau, thậm chí ngay giữa đường phố. Không chí tôi mà có rất nhiều người trên đường cũng để ý thấy bởi tiếng la hét rất to. Tất nhiên ở Nhật cũng có những người dễ nổi giận, nhưng giận dữ đến mức như thế tôi chưa thấy bao giờ.

4. Không chịu xếp hàng

Đây có lẽ cũng là một điểm được nhiều người Nhật chú ý. Khi xếp hàng tính tiền ở siêu thị, có rất nhiều người chen ngang dù chưa đến lượt của họ. Không phải tất cả mọi người đều ghét phải chờ đợi như nhau sao.

5. Phóng nhanh vượt ẩu

Tình hình giao thông Việt Nam nhận được sự quan tâm của nhiều người Nhật. Đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, đi lấn sang phần đường của người đi bộ, lái xe trong trạng thái say xỉn, ngoài ra còn không mang bằng lái xe khi tham gia giao thông, những trường hợp này rất thường thấy ở Việt Nam nhỉ?

Đấy là những cảm nhận của rất nhiều người Nhật về người Việt, cả điểm tốt và điểm xấu.

Thế nhưng nhìn chung tôi rất có cảm tình với người Việt.

Tôi đã từng làm việc chung với người Hàn Quốc, người Trung Quốc, người Ấn Độ, nhưng tôi vẫn thích người Việt Nam nhất.

Người Nhật cũng có rất nhiều tính xấu, vậy nên cả hai bên hãy cùng chấp nhận lẫn nhau để xây dựng một mối quan hệ vững chắc.

Kengo Abe

Việt Nam vượt mặt Nhật Bản trong bảng xếp hạng gái xinh

Cuộc đổ bộ của du học sinh Đông Nam Á sang Nhật Bản, 1/4 số sinh viên quốc tế là người Việt

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: