5 “hạt sạn” ngớ ngẩn nhất trong Thám tử lừng danh Conan

Thám tử lừng danh Conan, bộ truyện tranh không bao giờ hết gắn bó gần 3 thập kỷ với tuổi thơ chúng ta.

Bàn về hồi kết, đã có nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng gần như không có bất cứ thông tin chính thức gì từ phía tác giả.

Thế nhưng, còn một khía cạnh nữa bạn có bao giờ để ý? Qua hàng năm trời Conan chẳng bao giờ lên lớp, chiều cao cũng không thay đổi. Vậy thật ra Conan cao bao nhiêu cm?Và còn những điểm phi lý nào trong Manga lừng lẫy này.  Đây là đề tài chúng ta sẽ bàn luận hôm nay.

Vừa qua trang Web Corobuzz đã đăng tải 8 phân tích đầy Logic của các “anh hùng bàn phím” quốc gia.

Cùng điểm qua từng bình luận để xem đâu là luận điểm thuyết phục bạn nhất nhé!

  1. Chiều cao của Conan

Nếu bạn để ý thì phía sau Conan có một chiếc xe hiệu ER34. So sánh Conan với thân xe, ta sẽ tìm ra được chiều cao chính xác.

Kích thước bánh xe ER34 là 225/45R17 (17 ich). 17 ich bằng khoảng 43.18cm nên chiều cao của Conan sẽ dao động từ 43-45cm. Trong khi chiều cao trung bình của học sinh tiểu học Nhật là 122,5cm.

Vậy chẳng lẽ Conan là người tí hon? Hay là lỗi của tác giả quên chia tỉ lệ cơ thể Conan với chiếc xe hơi kia?

2. Số vụ án mạng 

Cho đến trước tập 70, số người chết đã lên đến 429 người. Trong khi số người chết ở Nhật trung bình trong vòng 17 năm là 640 người. Vậy lẽ nào số người chết trong các vụ án mạng có mặt Conan bằng 2/3 trên tổng số trung bình hằng năm. Từ  đây, ta có thể rút ra kết luận rằng, ở đâu có Conan, ở đó chắc chắn xảy ra án mạng. “Conan à! Xin đừng bước chân ra khỏi nhà nữa mà”.

Riêng chuyện này thì tôi và chắc hẳn các bạn đều công nhận.

3. Thời gian trong truyện Conan

Conan là tác phẩm cùng thời với Sazae san (một Manga chuyển thể thành Anime nổi tiếng đang được chiếu hàng tuần trên truyền hình Nhật).

Thế nhưng theo nguyên tác, từ khi Shinichi biến thành Conan đến giờ chỉ mới 6 tháng trôi qua. Vậy tính đi tính lại, thì Ran cứ nói rằng “Không thể gặp Shinichi” nhưng thật ra, mỗi tuần cặp đôi này vẫn gặp nhau và cứ 2 ngày lại nói chuyện một lần đó thôi.

Từ vụ đầu tiên đến nay đã qua nửa năm theo nguyên tác, nghĩa là khoảng 183 ngày. Lấy tổng cộng số người chết là 948 người chia cho 183 ngày, nghĩa là mỗi ngày có khoảng 5-6 người chết sao?

Conan thật đáng sợ mà.

 

4. Conan thường nói 

Những câu mà Conan khen “Quả là mĩ nhân” thì hầu hết đều trên 30 tuổi.

 

5.Công nghệ thời Conan

Thời đại trong Conan thay đổi chóng mặt. Từ bốt điện thoại công cộng, máy nhắn tin, vụt một phát thành Smartphone chỉ trong 6 tháng. Nói công nghệ phát triển như vũ bão quả không sai mà!

Bạn gật gù tán thành với luận điểm nào nhất trong 5 bình luận trên?

Conan là truyện trinh thám nên tác giả phải luôn vận dụng rất nhiều hiểu biết và trí tuệ cho các vụ án. Vì vậy một số chi tiết nhỏ mới vô tình bị bỏ qua chăng?

Nhưng dù sao, đôi khi vừa chờ đợi tập mới ra lò và “vạch lá tìm sâu” thế này cũng là chuyện thú vị đấy chứ!

Nguồn tham khảo: Corobuzz

Chee

20 câu nói “bất hủ” trong Doraemon, Conan, Naruto

Điều hay ho về chiếc cặp sách chống gù lưng cả Nobita và Conan đều dùng

Thích thú với sân bay “Thám Tử Lừng Danh Conan”

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: