‘Chất ngất’ với những mẫu ‘xe độ’ từ dưa leo, cà tím của giới trẻ Nhật

Obon là một trong những dịp lễ lớn ở Nhật Bản. Không chỉ vì số ngày nghỉ lễ đến 5 ngày (Từ ngày 11/8 – 15/8), ngang ngửa tuần lễ vàng, mà còn ý nghĩa tâm linh mà nó mang lại. Obon là ngày đón ông bà Tổ Tiên và thăm gia đình.

Và một trong những nghi thức không thể thiếu trong dịp lễ này đó là những chiếc xe cà tím dưa leo hay còn gọi là Thần Ngựa (精霊馬-Shouryouma) để đón Ông Bà về đoàn tụ.

Đây là mẫu xe dưa leo cà tím nguyên thuỷ nhất. 

Cứ mỗi độ lễ hội này, các nhà thiết kế “lẫy lừng ” lại ra tay chế tác các tác phẩm có 1-0-2 khiến dân mạng thán phục. Chắc chắn nó cũng sẽ làm bạn trầm trồ đấy.

Quái xế “chất” như vậy thì còn gì bằng.

Ông Bà tha hồ dạo chơi nhé!

 

Lời tác giả: “Đây là Thần Ngựa ( 精霊馬- Shouryouma) tôi đã chế ra năm ngoái”.

Có vẻ Thần Ngựa này đã được cải tiến đáng kể nhỉ! Áo giáp tuy là quả cà nhưng thân hình rắn chắc, tay cầm khẩu súng thế kia thì Ông Bà an tâm đi lại rồi.

 

Lời tác giả: “Hôm nay là lễ Obon đầu tiên của bà tôi, cũng là lần đầu tôi làm Shouryouma. Ông bà ngoại đã làm xe Motor, em gái bà đã làm xe hơi chở gạo bà bằng cà tím…”

Thật là một tác phẩm đầy sáng tạo. Nhưng ngạc nhiên hơn nó được làm bởi các “bô lão” chứ không phải giới trẻ nào hết.

Lời tác giả: “Vì bà tôi rất thích đồ sang chảnh nên năm nay tôi đã làm cỗ xe Ngựa từ cà trắng và ớt chuông”

Chắc hai bà cháu thân nhau lắm nên bạn ấy mới hiểu sở thích của bà mình như vậy. Đúng rồi, phụ nữ phải ngồi xe ngựa chứ sao cưỡi ngựa được! Nhưng các bạn có thấy cỗ xe trên na ná truyện cổ tích nào không?

 

Lời tác giả: Obon năm nay, Thần Ngựa được gắn thêm động cơ rồi.

Hẳn là vậy rồi, Obon thế nào cũng kẹt xe mà, bay cho nhanh chứ hơi đâu xếp hàng phải không? Ý kiến không tồi chút nào?

Lời tác giả: “Dù hơi sớm một chút nhưng hôm nay nhà tôi tổ chức lễ Obon, cầu mong Tổ Tiên có thể bình an trở về trên những cỗ xe tăng này”.

Xe tăng mà không có cửa vào thì biết ngồi ở đâu? Nhìn “rừng tăm” kia chạm vào chắc đau lắm! Về thăm con cháu chứ có phải đánh giặc đâu chú!

 

Đây có phải chiếc xe buýt huyền thoại trong Hàng xóm của tôi là Totoro không nhỉ? Còn ghi rõ cả điểm đến là “Shinya – nửa đêm” nữa thì pó tay thật!

Tấm lòng các bạn trẻ dành cho Tổ Tiên, ông bà mình thật đáng nể phục.

Nếu Việt Nam mình cũng có tục lệ này vào ngày Vu Lan, bạn sẽ thiết kế chiếc xe như thế nào để đón tiếp những người yêu thương đã khuất?

Chee

Lồng đèn mẫu đơn- Cái chết “ai oán” trong đêm 13 của kỳ lễ Obon 

Obon -Lễ hội “mở cửa Địa Ngục”độc đáo của người Nhật

Kẹt xe trong dịp lễ Obon

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: