Bất ngờ tìm thấy dấu tích kiểu chụp ảnh “lố lăng” từ 120 năm trước

Cười  toe toét, tay giơ chữ V đã trở thành kiểu tạo dáng chụp ảnh lỗi thời.

Giờ đây, chụp hình nhóm là phải “lố lăng, nhắng nhít” thì mới thú vị.

Nào là phồng môi, trợn má, hay vẻ mặt “hờn cả thế giới”, có rất nhiều kiểu Pose hình “biến thái” cho các bạn lựa chọn. Nhất là các bạn nữ sinh.

Thế nhưng, bạn có biết lịch sử của kiểu chụp ảnh này thật ra đã có từ 120 năm trước.

Những bức ảnh thời Meiji còn sót lại đến giờ ở Nhật rất hiếm hoi.

Một khi, được tìm thấy, chúng đều được phục chế và nâng niu như bảo vật.

Và trong rất nhiều những tấm ảnh trắng đen ngả màu vàng úa từ hơn 100 năm, người ta tìm thấy bức ảnh các thiếu nữ trong trang phục Kimono, và bất ngờ hơn, biểu cảm của họ thật…

Đây chẳng phải là kiểu chụp hình “rầm rộ” trong giới trẻ hiện nay sao?

Tuy nhiên, để chụp được 1 bức ảnh như thế này một lần chụp tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy hẳn các quý cô đã phải giữ khuôn mặt “lố” như vậy khá lâu đấy.

So với công nghệ chỉ cần trong nháy mát là được một tấm thì chụp ảnh như vậy thật vất vả quá!

Tội nghiệp các cô!

Nguồn tham khảo: http://www.yukawanet.com/archives/5249675.html

Kengo Abe 

Đây là lý do tại sao iPhone Nhật không thể tắt được âm thanh khi chụp hình

Chụp hình chỉ bằng một cái nháy mắt?

Tàu ngầm chụp hình cá cảnh

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: