Tử Thần – Những kẻ đoạt hồn trong Anime, Manga

Shinigami là khái niệm mà các bạn đam mê Anime Manga của Nhật đã quá quen thuộc. Shinigami (Thần chết) là thế lực siêu nhiên, có thể là Thần hoặc Linh hồn có nhiệm vụ thông báo cho một người biết rằng họ sắp chết. Sau đó, anh ta/cô ta sẽ đoạt lấy linh hồn và dẫn đường cho linh hồn ấy về thế giới sau cuộc sống.

Mỗi công việc đều có hai mặt của nó. Có những nghề rất được coi trọng, nhưng đồng lương rẻ mạt. Có những việc bị phỉ báng, kì thị, đổi lại kiếm được số tiền lớn.

Công việc của một Shinigami cũng chẳng phải đơn giản. Rất khó để một người tin rằng họ sắp chết hoặc đã chết, do đó không mấy người có thiện cảm với các Shinigami. Chỉ cần nhắc đến từ “Chết” là đã thấy rùng mình, nói chi đến một công việc suốt ngày phải đối diện với cái “Chết” đương nhiên cũng chẳng đem lại điều gì tốt lành. Chưa kể đến những tin đồn về việc kẻ ác bán linh hồn cho quỷ dữ hoặc Thần chết để có sức mạnh siêu nhiên.

Do đó, Shinigami là một nghề vừa bị ghét, thu nhập lại chẳng cao.

Cuộc sống, công việc và sự hiện diện của Shinigami được khắc họa trong rất nhiều tác phẩm Manga và Anime.

1. Thần chết Rinne Rokudou – Kyoukai no Rinne 

Chàng trai mang trong mình hai dòng máu, nửa thần nửa người. Vì món nợ lớn từ tổ tiên, cậu phải làm công việc của Thần chết để trả nợ. Đây là một trong những Shinigami tốt trong Anime Nhật Bản. Nhờ sự giúp đỡ của cô bạn cùng lớp Sakura, người có thể thấy được hồn ma, chàng Thần chết trẻ giúp đỡ những vong hồn lưu lạc về nơi họ cần đến. Ngoài ra, Rokudou còn chịu trách nhiệm chống lại các “Thần chết biến chất” (Damashigami) – một tổ chức Thần chết dụ dỗ linh hồn người chết làm chuyện ác, được lập ra bởi chính người bố của cậu.

Khác với hình ảnh thường thấy về Shinigami, Rokudou là một chàng trai ngọt ngào, tốt bụng nhưng… nghèo. Chưa có Thần chết nào trong lịch sử Anime “bần cùng” như anh chàng này, khi anh ta phải tiết kiệm tiền thuê nhà bằng cách sống trong nhà kho trường học.

Tác giả của Kyoukai no Rinne là Rumiko Takahashi – “cha đẻ” của Inuyasha. Do đó, có một số chi tiết liên quan đến Rokudou mang hơi hướng thời chiến quốc. Ví dụ như khả năng sử dụng lưỡi hái và vòng của Rokudou giống với kỹ năng của một số nhân vật trong Inuyasha, cả trang phục và kiểu tóc cũng có sự tương đồng.

2. Takuto – Full Moon wo Sagashite 

Tác phẩm Anime này lại cho chúng ta một khái niệm rất khác về Thần Chết. Thần chết là những người chết do tự sát- cái chết yếu đuối và vô trách nhiệm nhất, do đó họ bị trừng phạt đi thu nhặt linh hồn sau khi chết, trở thành những Thần chết bất đắc dĩ.

Takuto và Meroko là hai Thần chết có nhiệm vụ tước đi linh hồn của Mitsuki – một người bệnh sắp chết. Thế nhưng, khi nhìn thấy Mitsuki say mê với giấc mơ làm ca sĩ, Takuto lại nhớ đến quá khứ của mình. Chàng Thần chết quyết định giúp đỡ cô gái hoàn thành tâm nguyện trước khi chết, do đó mà vi phạm rất nhiều luật lệ của giới thần linh.

Quả là một anh chàng Thần chết tốt bụng !

3. Botan – Yuu☆Yuu☆Hakusho

Thần chết là phái nữ, tại sao không?

Botan có lẽ là nữ Thần chết ngọt ngào, đáng yêu và…hậu đậu nhất trong lịch sử Anime. Cô chịu trách nhiệm dẫn dắt linh hồn của Yusuke Urameshi và là người hỗ trợ đắc lực của anh khi đã trở thành thám tử điều tra.

Nói về cái tên Thần chết, bạn sẽ tưởng tưởng ra một vị thần vóc dáng cao lớn, tay mang quyền trượng, xung quanh tỏa ra âm khí nặng nề. Thế nhưng Botan lại là một cô gái có ngoại hình đáng yêu, lúc nào cũng cười. Cô tốt bụng và luôn quan tâm giúp đỡ người khác, thậm chí quên luôn cả bản thân mình.

4. Momo – Shinigami no Ballad

Thêm một nữ Thần chết khác. Ngoại hình của Momo có vẻ giống với Thần chết hơn Botan, thế nhưng, cũng giống Botan, cô là một Thần chết đáng yêu và tốt bụng. Momo có mái tóc dài màu trắng, cùng với bộ trang phục trắng tinh tơm, tạo cho người khác cảm giác về một cô em gái nhỏ ngây thơ trong sáng. Dù cho công việc của cô là tước đoạt linh hồn và dẫn dắt người đã chết về thế giới bên kia. Không những thế, Momo luôn cố gắng làm mọi cách để những người sắp chết được sống không hối tiếc trước khi lìa đời.

Một Thần chết đã làm việc với nhiều linh hồn lẽ ra phải lãnh cảm trước cái chết, vậy mà Momo đã nhiều lần khóc cho những linh hồn phải rời xa thế giới vì những điều họ đã bỏ lại.

5. Grell Sutcliff – Black Butler 

Nếu bạn không thể chấp nhận Thần chết lại quá hiền lành, ủy mị như các nhân vật ở trên thì người tiếp theo trong danh sách sẽ không làm bạn thất vọng

Grell Sutcliff  là chàng tử thần nổi bật nhất trong “Hắc quản gia” vì trang phục “nguyên cây đỏ”. Hắn thích màu đỏ, vì đó là màu của máu. Nhiêu đó thông tin đã khiến bạn hình dung được sự độc ác trong con người của hắn. Điểm nổi bật về ngoại hình của Grell Sutcliff  là hàm răng sắc nhọn nổi bật trên thân hình có phần “ẻo lả”, càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp “phi giới tính”.

Nhân vật này sống với nguyên tắc “Mình thích thì mình giết thôi” và có phần hơi biến thái pha hài hước. Có lẽ vì lý do này mà dù không đẹp trai, vẫn có nhiều người phát cuồng bởi vị Thần chết đặc biệt này.

6. Death – Soul Eater

Trong tác phẩm Soul Eater không chỉ có một tử thần mà có cả một học viên các tử thần được điều hành bởi hiệu trưởng Death (Shinigami). Thế nhưng nhân vật mình muốn giới thiệu đến là con trai của Thần chết Death the Kid.

Nếu bạn nghĩ rằng Thần chết là người đàn ông cao lớn với lưỡi hái tử thần, có thể bạn đã nhầm.

Thật ra, Thần chết còn có thể sử dụng một loại các vũ khí “hạng nặng” khác.

Với hai khẩu súng lục Pat và Liz, Death The Kid được coi là thiện xạ nổi tiếng trong giới Manga. Tài bắn súng, ngắm mục tiêu và phong cách chiến đấu của anh rất độc đáo. Hai cánh tay của Death có thể trở thành hai khẩu pháo hạng nặng, tiêu diệt đối thủ dễ dàng với sự hỗ trợ của những gai nhọn mọc lên từ vai và lưng nhân vật.

7. Rory Mercury – GATE

Rất biết ơn các vị vì bữa ăn tối nay.
Ta rất biết ơn các vị ,
Vì đã tình nguyện dâng mạng sống của mình.
Chủ nhân ta rất hài lòng vì tấm lòng của các vị.
Giờ ngài ấy đang yêu cầu, 
Các vị trở thành thức ăn cho ngài.
Ta là Rory Mercury, 
Tông đồ của Hắc Thần Emroy.

Hậu duệ của Thần chiến tranh, đại diện cho chết chóc và bạo lực, Rory Mercury là một Thần chết lãnh cảm sẵn sàng giết bất kì ai phản đối cô bằng lưỡi rìu khổng lồ của mình. Giống như bao Thần chết khác, cô gái này bất tử và có khả năng thần tốc dù có gặp phải bất kì thương tích nào.

Khả năng tưởng rằng bất bại này lại là nỗi đau cho cô gái nhỏ khi cô ta phải chứng kiến cảnh những người mình quen biết ra đi trước mắt mình, hết người này đến người khác.

Thần chết sợ gì đơn độc, thế nhưng Rory Mercury là Thần chết thích được có người ở bên cạnh. Chưa bao giờ Rory cảm thấy chán ghét những cuộc đối thoại, mà luôn tỏ ra thú vị, mở đầu những câu chuyện và nở nụ cười tươi trên đôi má nhỏ xinh. Đúng là không ai có thể sống một mình, ngay cả Thần chết.

8. Shigekuni Yamamoto – Bleach

Lại thêm một tác phẩm khai thác vào thế giới của các Tử thần. Shigekuni Yamamoto là một ông già với cơ thể cường tráng và phong trần. Trên đầu, thân, và cánh tay ông đầy những vết sẹo thể hiện đây là một kẻ từng trải. Yamamoto là Thần chết kiểu mẫu, có tư tưởng cổ hũ, luôn tin rằng pháp luật phải được tôn trọng vì lợi ích của cộng đồng và khinh thường những người phá vỡ chúng.

Cái chết của nhân vật này đem lại nhiều sự tiếc nuối với những Fan trung thành của Bleach nói riêng và cộng đồng Fan Manga, Anime nói chung.

9. Ryuk – Death Note

Nói đến Shinigami, đương nhiên phải nghĩ ngay đến nhân vật này. Tử thần huyền thoại trong tác phẩm Death Note.

Ryuk là một Thần chết bất cần đời, hắn tàn nhẫn nhưng chính từ sự thẳng thừng nhẫn tâm của hắn mà mọi khía cạnh tốt xấu của loài người đều được thể hiện ra hết. Hắn ta từng nói với nhân vật Raito rằng “Mi nghĩ mi được chọn vì thông minh sao, đừng quá tự mãn như thế”.

Được biết đến như kẻ gieo rắc họa vận (quyển sổ sinh tử) xuống trần gian, bản thân Ryuk không phải kẻ sử dụng nó. Hắn đóng vai một vị trọng tài công minh, viết hướng dẫn sử dụng vào mặt sau, ném xuống trần và thích thú ngắm nhìn mọi chuyện diễn ra.

KẾT LUẬN

Thần chết – đó có thể là một dạng năng khiếu, là định mệnh của một ai đó. Đôi khi đó là một sự may mắn, nhưng cũng có lúc sứ mệnh ấy giống như một lời nguyền. Chúng ta ai cũng chán ngán khi nghe thấy Thần chết, thế nhưng bản thân hắn cũng có mặt cô đơn và đáng yêu. Thần chết có thể không phải kẻ tốt bụng, nhưng lúc nào cũng công bình.

Bạn đã tìm thấy được Shinigami mà mình thích nhất chưa?

Sachiko

Top 10 “ác nhân” quyến rũ được yêu thích nhất trong Anime

8 tựa Anime gây sốc bạn không nên xem vào ban đêm

“Thanh mai trúc mã” và những câu chuyện tình yêu nghiệt ngã trong Manga Nhật

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: