Miss Nhật Bản thướt tha trong tà áo dài Việt giữa rừng váy dạ hội đêm thi Hoa Hậu

Trong buổi tiệc ra mắt truyền thông lần đầu tại TP.HCM, giữa một rừng người đẹp lộng lẫy áo váy từ 80 quốc gia tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế – Miss Grand International 2017 tại Việt Nam, Hoa hậu Nhật Bản Erika Tsuji lại chọn mặc áo dài nên đã thu hút sự quan tâm của mọi người.

Ngay cả Á hậu Huyền My – thí sinh đại diện Việt Nam cũng chọn cho mình bộ đầm dạ hội vàng nổi bật và quyến rũ trong sự kiện 80 thí sinh của các quốc gia tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế – Miss Grand International 2017 ra mắt báo chí và công chúng TP.HCM lần đầu tiên vào ngày 7/10.  Duy chỉ có đại diện Nhật Bản – Hoa hậu Erika Tsuji lại gây bất ngờ khi xuất hiện với tà áo dài trắng kín đáo và giản dị.

Chia sẻ về lý do lựa chọn thiết kế áo dài trong buổi xuất hiện đầu tiên này thay vì một bộ trang phục khác gợi cảm và quyến rũ hơn, hay một bộ kimono truyền thống của Nhật Bản, Erika Tsuji nói rằng:

“Ngay từ khi đặt chân tới Việt Nam, tôi đã bị thu hút bởi trang phục này và muốn được mặc lên người dù chỉ một lần.May mắn thay được một số người bạn Việt Nam giúp đỡ, cùng hai nhà thiết kế Thiệu Vy và Phạm Sĩ Toàn hỗ trợ, tôi đã được mặc tà áo dài truyền thống của Việt Nam lên người. Điều ấy làm tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi biết rằng sẽ có nhiều người ngạc nhiên về sự lựa chọn này nhưng tôi coi đây là một sự quý mến và tôn trọng của cá nhân mình dành cho đất nước Việt Nam – nơi diễn ra Miss Grand International 2017, cũng như là bày tỏ sự yêu mến của mình với tà áo dài truyền thống của Việt Nam”.

Trước đó, Hoa hậu người Nhật – Erika Tsuji cũng đã có mặt tại Việt Nam vài ngày và dành thời gian thực hiện bộ ảnh với áo dài truyền thống Việt Nam do nhà thiết kế Thiệu Vy thực hiện. Hoa hậu Hòa bình Nhật Bản hy vọng sẽ nhận được nhiều tình cảm từ khán giả Việt Nam để có thể nỗ lực hết mình tại các vòng thi sắp tới.

Miss Nhật Bản trong chiếc áo dài Việt:

Giản dị nhưng thu hút.

Nụ cười tươi tắn.

Với Á hậu Huyền My – thí sinh đại diện Việt Nam.

Giản dị nhưng thu hút giữa một rừng váy dạ hội lộng lẫy.

Khoe số đo chuẩn với một chiếc áo dài khác.

Theo Hoà Bình/ Saostar

Áo Dài và Kimono, bạn bình chọn cho bộ quốc phục nào?

“Ăn tẹt ga, gọi điện bao đã” – Người Nhật thật sự thích “Houdai”đến mức nào?

“Chân dài” mang giày cao gót chạy 90m ở Wakayama

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: