Những câu nói khiến bạn “suy nhược” tinh thần từ kẻ huỷ diệt Uchiha Madara

Truyện tranh Nhật luôn nổi tiếng với những câu nói bất hủ đi vào cuộc sống. Có những “danh ngôn” mang đến bạn hy vọng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

Tuy thế, có những câu nói nêu lên sự thật khắc nghiệt trong cuộc sống. Khiến bạn khi đọc xong muốn từ bỏ ngay ước mơ vì chúng quá phũ phàng.

Trước hết, hãy cùng điểm qua vài câu nói trích trong: “Những phát ngôn nguy hiểm của kẻ huỷ diệt Uchiha Madara”

( Nguồn me.me)

1.”Không có cách nào nhìn thấu được suy nghĩ hay cảm nhận sâu bên trong người khác”

Câu người xưa vẫn hay nói:

“Họa hổ, họa bì, nan họa cốt,

Tri nhân, tri diện bất tri tâm”

Có thể thấy, từ xưa cổ nhân đã hiểu rằng ngàn đời vẫn khó biết được lòng dạ con người thế nào?

 

2. “Thứ ta cần không phải là tình yêu mà là sức mạnh”

Ai cũng có những mong muốn đạt được công danh, sự nghiệp. Nếu vì những ảo mộng bên ngoài bỏ rơi những yêu thương còn lại, liệu có đáng không?

 

3 . “Ở thế giới này, nơi nào tồn tại ánh sáng, nơi đó tồn tại cái bóng. Trong một cuộc chiến, đã có chiến thắng, cũng sẽ có kẻ thất bại.”

Trong đấu trường, tất có kẻ thắng, kẻ thua. Tuy nhiên làm thế nào để chiến thắng hay thất bại trong danh dự mới là điều quan trọng.

Bạn tin mình là kẻ chiến thắng, hay thất bại?

 

4. “Càng sống lâu thêm bao nhiêu, ngươi càng nhận ra hiện thực chỉ toàn đau khổ, chịu đựng và trống rỗng”

Thế giới bên ngoài vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp luôn chờ bạn đến đón nhận.

Nếu cứ mãi suy nghĩ tiêu cực, thì cuộc đời chỉ toàn là đau thương và nước mắt.

Bạn muốn nhìn thấy tốt đẹp hay xấu xa trên mắt mình?

( Nguồn internet)

5.”Khái niệm hi vọng không mang ý nghĩa gì hơn là bỏ cuộc, một từ ngữ không mang ý nghĩa đích thực nào”

Đôi lúc hy vọng chỉ nuôi niềm tin con người trong ảo tưởng. Ngược với hy vọng là thất vọng.

Nếu một người chỉ biết ngồi hy vọng nhưng chưa hề có hành động nào cho ước mơ của mình, thì người đó chỉ mãi sống trong ảo tưởng của bản thân.

Bạn muốn tiếp tục hi vọng hay tự bản thân giành lấy điều mình cần?

 

6.”Khi người đã yêu cũng có nghĩa là người đang hận”

Mọi người thường nói tình yêu rất đẹp đẽ và cao thượng. Còn thù hận mang con người đến đáy vực sâu.

Tuy nhiên, trong tình cảm hai thái cực này lại rất mong manh.

Khi bạn yêu một người, đồng nghĩa với việc bạn có thể sẽ hận người đó hơn bất ai.

Bởi niềm tin, hy vọng những gì bạn đã vun đắp lại tan vào hư không.

Bạn có đang hận ai đó không?

 

7.”Nếu sống mà được đền đáp thì mọi người không rủ nhau sống”

Niềm vui thì qua mau nhưng nỗi đau thì còn mãi. Trong quy luật cuộc đời, ai cũng đều trải qua ít nhất một lần đau thương hay mất mát.

Tất nhiên, khi làm một việc nào đó, chúng ta đều hi vọng có thể mang lại kết quả như mong muốn.

Hy vọng có thể  nhận lại được như công sức mình đã bỏ ra.

Nhưng nếu người giúp đỡ chỉ mong sự báo ơn thì đấy có phải lòng tốt hay không?

 

8.”Làm những gì mình thích là quyền của kẻ mạnh”

Mọi người vẫn luôn mong ước thế giới này được công bằng, nơi không có sự phân biệt giàu- nghèo.

Nhưng thực tế, kẻ mạnh hơn bao giờ cũng chiếm nhiều ưu thế hơn.

Xã hội là bất công, bạn có chập nhận điều này?

Midori ( tổng hợp)

 

 

Karuta-lá bài truyền thống Nhật Bản

Khám phá tính cách của bạn qua 5 màu tóc phổ biến trong Anime ( P1)

Học sinh Nhật Bản dành thời gian học toán nhiều nhất trên thế giới

 

 

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: