‘Người đàn bà đẹp’: Định vị trào lưu vai trò nữ quyền đầy thú vị ở Nhật Bản

Chuyện phim kể về cuộc đời của Sumire – cô gái sinh ra trong một gia đình quý tộc nhưng đời riêng lại trải qua lắm nỗi gian truân, vất vả. Mẹ bị bệnh nặng mất sớm để lại hai chị em. Sống cùng cha, vốn là một doanh nhân và người chị tính tình hoạt bát nên Sumire phát triển rất tốt, đặc biệt cô rất yêu thích công việc may vá, thêu thùa do mẹ truyền lại khi bà còn sống.


Năm 18 tuổi Sumire kết hôn qua một cuộc xem mắt sau đó cô hạ sinh một bé gái. Cứ tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua nhưng rồi chiến tranh ập đến đã làm xáo trộn hết mọi thứ. Chồng Sumire phải đi lính. Nhà cửa thì bị cháy rụi trong tay không còn chút tài sản nào.

Một Sumire còn quá trẻ và rất đỗi ngây thơ, trong sáng như thế biết làm gì để tồn tại và nuôi con giữa chợ đời. Thế rồi tình cờ có người gợi ý cho Sumire bán những món đồ thủ công do cô làm. Gắng gượng vượt qua biến cố đầu đời, Sumire bắt đầu lao vào công việc may quần áo trẻ em. Cô qui tụ và hợp lực với một nhóm những bà nội trợ cùng ý hướng để rồi từng bước gầy dựng được một công ty chuyên về thời trang trẻ em.

Sau chiến tranh, rồi đến lúc những người lính cũng trở về nhà trong đó có Norio, chồng của Sumire. Vốn giữ cái quan niệm cổ hủ đã ăn sâu vào đầu “Đàn ông đi làm, đàn bà ở nhà”, Norio khó lòng chấp nhận và chia sẻ công việc mà vợ mình đang làm. Không riêng gì Norio, tất cả các ông chồng đều cực lực phản đối nhóm Sumire khi nhóm đặt yêu cầu làm ra những sản phẩm phục vụ chất lượng cao mà không tính toán đến lợi nhuận.

Khó khăn lại chồng chất khó khăn nhưng rồi bằng ý chí, nghị lực và hiệu quả công việc, nhóm Sumire dần tìm được sự đồng cảm và ủng hộ của mọi người. Norio đã sát cánh cùng vợ mình và trở thành “đối tác tốt nhất” của Sumire.

 

Đôi vợ chồng Norio – Sumire cùng với những người bạn của mình, đã làm ra những sản phâm vô cùng chất lượng, thậm chí cuối cùng còn được Hoàng Gia công nhận. Những thành công vang dội và đôi vợ chồng này trở nên nổi tiếng. Năm tháng đi qua, con gái Sumire trưởng thành cùng với mẹ mình thực hiện ước mơ về một cửa hiệu tổng hợp chuyên bán các đồ dùng và quần áo trẻ em đầu tiên tại Nhật Bản.

Xung quanh câu chuyện gây dựng sự nghiệp của Sumire còn có vô số những câu chuyện khác nhau về cuộc đời của phụ nữ trong xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ. Bộ phim đã đưa ra những góc nhìn mới, giúp dẹp bỏ định kiến hẹp hòi về vị trí phụ nữ trong thời phong kiến, vốn chỉ tề gia nội trợ.

 

Người đàn bà đẹp, tựa gốc là Beppin – san, được khán giả Nhật đánh giá mức độ hài lòng là 64% theo khảo sát của đài truyền hình NHK (Nhật Bản). Bên cạnh 3 bộ phim đình đám: Mare, Asa ga kita, và Toto-Nee-chan, rating của bộ phim cũng đạt trung bình hơn 20% trong khung giờ vàng chiếu buổi sáng của đài NHK.


Linh hồn của Người đàn bà đẹp chính là vai diễn Sumire Bando do nữ diễn viên 19 tuổi Kyoko Yoshine thủ vai. Chính thức ra mắt khán giả vào năm 2013, sự nghiệp của Kyoko Yoshine nhanh chóng gặt hái thành công với vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình Omotesando Koukou Gasshoubu của đài TBS.

Cô đã nhiều lần thử sức với các bộ phim buổi sáng của NHK, và sau 4 lần cô cũng đã giành được vai chính trong bộ phim Người đàn bà đẹp. Với lối diễn xuất trẻ trung, cuốn hút, các vai diễn trên phim đã mang lại cho Kyoko Yoshine nhiều giải thưởng danh giá. Cô được dự đoán sẽ nằm trong top 30 của bảng xếp hạng Nữ diễn viên quyền lực nhất Nhật Bản vào năm 2018.

 

Trước đây, trong khung giờ phim Nhật trên HTV9 đã từng khai thác rất nhiều vị trí của người phụ nữ trong xã hội Nhật Bản qua các bộ phim ăn khách như: Người đàn bà thép, Nhà không có đàn ông… Mỗi phụ nữ trong từng bộ phim đều mang những dáng vẻ riêng nhưng tựu trung là một sức sống mãnh liệt, vượt lên nghịch cảnh, chiến đấu đến cùng với số phận, thời cuộc và điều đáng nói nhất, là không bao giờ chịu lùi bước! Họ hết mực chung thủy và luôn giữ được bản sắc phụ nữ Nhật nổi tiếng đảm đang, chịu thương chịu khó.

Người đàn bà đẹp dài 50 tập, với sự tham gia của các diễn viên: Yoshine Kyoko, Watanabe Konomi, Kanno Miho, Renbutsu Misako, Uchida Ayaka, Kora Kengo, Oyagi Kaito…

Theo Vũ Liên/ Thế giới điện ảnh 

Thời chưa có BVS, nữ giới Nhật 400 năm trước đã làm gì để vượt qua “ngày mưa dầm”?

Bà cô U50 Nhật Bản khiến nữ giới ghen tị vì nhan sắc không tuổi

Đừng tin nữ giới Nhật đằng sau lớp trang điểm ‘thần sầu’

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: