Nhật Bản: Gặp gỡ những “vị trưởng ga” ngọt ngào

Ở Nhật, tình trạng già hoá dân số đã khiến hiện tượng nhà ga vắng khách xảy ra thường xuyên, thậm chí có nhiều nhà ga phải đóng cửa vì không có khách.

Để thay đổi thực trạng này, một ý tưởng độc đáo được đưa ra đó là bổ nhiệm động vật làm trưởng ga. Với hy vọng những”vị điều hành dễ thương” này sẽ thu hút khách đi tàu.

Khởi đầu với Tama, chú mèo nổi tiếng khi nhậm chức điều hành trạm Kishi trên tuyến Kishigawa ở tỉnh Wakayama.

Nhà ga đã chụp ảnh và đăng quảng cáo về chú với tư cách là một trạm trưởng.

Hiệu quả mang lại rất rõ rệt khi lượng hành khách của ga tàu này đã tăng 17%. Theo thống kê, chú mèo này từ khi nhậm chức năm 2007 đã mang lại doanh thu cho kinh tế địa phương khoảng 8.500.000 bảng Anh.

Tiếp đó, năm 2010, hai chú khỉ có tên là Nehime và Rakan cũng được giao trọng trách điều hành trạm Hojomachi ở tỉnh Hyogo.

Thị trưởng còn trao tặng cho 2 chú chức danh “công dân đặc biệt” của thành phố.

Để Nehime và Rakan thêm phần ấn tượng, người ta còn may cho mỗi chú một bộ đồng phục màu xanh và chiếc mũ được làm từ các sản phẩm dệt may của địa phương để “2 vị trưởng ga” này bắt đầu “làm việc”.

Một chú thỏ trắng tên Tsubasa cũng giữ chức trưởng ga tại Unomachi ở Seiyo, quận Ehime.

Tsubasa nhậm chức vào tháng 1/2011 – năm con thỏ theo âm lịch, với mong muốn rằng chú sẽ đem may mắn đến cho thành phố.

Hai chú dê tên Kohma và Taro cũng được bổ nhiệm chức tại nhà ga Uzen-Komatsu ở quận Yamagata.

Thậm chí, người ta còn từng chỉ định một con tôm hùm “làm việc” tại ga Shishikui ở quận Tokushima. Câu lạc bộ người hâm mộ hai con tôm hùm này cũng được thành lập vào năm 2011.
 Ở Nhật, động vật không chỉ là những con thú cưng mà còn như là một phần không thể thiếu trong xã hội.

Với sự xuất hiện của những trưởng ga tàu ngọt ngào, người ta hy vọng sẽ mang đến sự thay đổi và thu hút hành khách sử dụng dịch vụ vận tải này hơn.

Mới đây nhất là Lala, một chú chó 10 tuổi thuộc giống Shiba Inu cũng đã nắm giữ chức vụ chủ chốt này. Chủ của nó Kazumasa Takahashi, 55 tuổi.

Vì ga tàu của Lala đang đối mặt với nguy cơ bị dỡ bỏ, nên Takahashi hi vọng rằng sự xuất hiện của “cô” sẽ mang đến sự thay đổi và thu hút khách đến với khu vực này.

Nhà ga mở cửa vào ngày 10/10/1931 và thuộc sở hữu của Hokkaido và điều hành bởi công ty Dịch vụ du lịch đường sắt JR Hokkaido.

Đây là trạm cuối cùng trên tuyến đường Sasho và chỉ có duy nhất một đoàn tàu hoạt động, thường đến ga lúc 9h28 và rời ga 12 phút sau đó.

Trước đây, cuối tuần, ông Kazumasa Takahashi đưa “cô chó” này dạo bộ trên sân ga và  thu hút rất nhiều  ánh nhìn của khách.

Nhật Bản thực sự có một tình yêu không nhỏ dành cho động vật. Họ mở rộng vai trò, khiến chúng không chỉ đơn thuần là vật nuôi mà còn là những nhân tố hữu ích cho xã hội.

Điều này được nhìn thấy qua việc chỉ định vật nuôi làm công việc quản lý. Đây rõ ràng là hình ảnh rất hiếm ở các nước khác.

Thử tưởng tượng xem “những vị trưởng ga bốn chân đáng yêu” này sẽ điều hành nhân viên của mình như thế nào nhỉ?

Nguồn ảnh: jpninfo.com

Koibito yo

Nhiều trường Nhật buộc sinh viên Việt làm thêm giờ bất hợp pháp

Vườn thú Nhật Bản nơi loài động vật gọi mời bạn

5 bài học trên tàu điện ngầm tại Nhật Bản

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: