Đàn ông Nhật thể hiện tình cảm với vợ mình như thế nào khi gần đến ngày lễ tình nhân

Gia đình là hai tiếng thiêng liêng nhất trong tim mỗi người ở bất cứ đâu trên trái đất này. Có thể khác nhau về màu da, địa vị xã hội, kinh tế nhưng tất thảy con người đều có cùng một giao điểm đó là tình cảm thuần tuý tồn tại hiển nhiên trong tim khi nghĩ về gia đình.

Bạn đã bao giờ ôm lấy vai mẹ mà nói cảm ơn chưa?

Bạn đã bao giờ nắm lấy bàn tay người phụ nữ của mình, chạm vào những chai sạn vì thời gian mà nói “anh yêu vợ” chưa?

Nguồn: kenhphunu

Cũng có lẽ vì cuộc sống xô bồ, hối hả, ai cũng bận với những mối quan tâm “câu chuyện kinh tế” muôn thuở mà quên mất cái “hương vị nhẹ nhàng” ấy. Cũng có thể do bản tính đàn ông kiệm lời, không thích thể hiện, sau nhiều năm chung sống thì lời yêu thốt ra cũng ngại ngùng.

Thế nên, trong những ngày cuối cùng của tháng 1. Những người đàn ông Nhật lại rộn ràng cho lễ “Ngày nói lời yêu vợ”.

Được tổ chức thường niên vào ngày 31 tháng 1 và tính đến nay đã được 12 năm (có địa phương sẽ tổ chức sớm hơn).

Vào dịp này những người đàn ông sẽ tập hợp tại một địa điểm. Có thể là công viên, hội trường.

Được trang trí một hình trái tim lớn kết bằng hoa, họ sẽ bước lên chỗ đặt trái tim hoa và nói to bằng những câu yêu thương xuất phát từ đáy lòng mình.

Kiyotaka Yamana, người khởi xướng sự kiện này với một ý nghĩa là dạy những người đàn ông biết thể hiện tình cảm. Hạnh phúc thực sự sẽ đến khi sẻ chia, nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Ông cho rằng, đàn ông Nhật khá nhát, họ hiếm khi ôm, cầm tay hay nói những câu yêu vợ. Vì thế, trong sự kiện này, còn có một sản phẩm là “tấm nệm ôm” hướng dẫn người chồng những tư thế ôm vợ mình.

Yamana chia sẻ, bản thân mình cũng là một người không biết thể hiện cảm xúc, sự kiện này do ông nghĩ ra sau khi chia tay người vợ đầu.

Trong xã hội hiện đại, nhiều cặp vợ chồng ly hôn cũng xuất phát từ việc không hiểu cảm xúc của nhau.

Năm 2017, sự kiện lớn này được tổ chức ở công viên Hibiya ở Tokyo.

Đến đây, họ sẽ nói những câu đại loại như “Cảm ơn em đã chuẩn bị bữa trưa cho anh“,

Vợ ơi, anh yêu em

Mình cưới nhau đã 40 năm và bây giờ nói lời này là quá muộn nhưng anh sẽ là người chồng tốt, kể cả khi anh mất trí. Đừng vứt bỏ anh nhé“.

Thậm chí có những phát ngôn hài hước kiểu như :

Anh rất xin lỗi vì anh đã tăng cân trong 7 năm qua,” một người đàn ông ăn mặc bảnh bao hét lớn. “Nhưng đó là vì những bữa cơm em nấu quá tuyệt vời.”

Có rất nhiều bà vợ chia sẻ về tâm trạng của họ trước những lời chồng nói.

Điều này đã giúp tôi nhớ lại anh ấy từng phong độ thế nào, tôi đã quên chuyện đó trong 8 năm chúng tôi kết hôn. Tim tôi bỗng đập rộn ràng,” chị Yuko nói.

Hôm nay anh ấy rất lãng mạn và đàn ông” – Yuko Todo (33 tuổi) cho biết sau màn thể hiện của chồng mình là anh Takeshi.

Thậm chí mọi người vỗ tay rất lớn khi có một người đàn ông quỳ gối tặng vợ mình một bó hoa. Có lẽ với những người phụ nữ âm thầm vất vả lo cho chồng con thì những món quà như thế còn quý giá hơn vô vàn vật chất đắt tiền khác.

Ở Nhật, thường vào ngày lễ tình nhân, người vợ sẽ mua quà cho chồng và dường như họ quên mất mình cũng là người được yêu thương.

Thế nên, những dịp như thế này giúp gắn kết tình thân, những người chồng sẽ để ý đến cảm xúc của vợ mình hơn.

Tình cảm con người vốn dĩ tự nhiên tồn tại và tự nhiên bộc phát. Không phải cứ đã là vợ chồng thì lời yêu thương không cần nói nữa. Nên nhớ rằng, điều mà trái tim con người nói chung và phụ nữ nói riêng luôn mưu cầu và hướng đến, đó là yêu và được yêu.

Vậy nên, không riêng gì dịp lễ, những người đàn ông hãy trân trọng và yêu thương người phụ nữ của mình mỗi ngày nhé ?
Nguồn: tokyotimes
Thanh Tình
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: