Cách người Nhật phù phép cho những vật liệu không còn giá trị sử dụng

Vẫn biết sáng tạo của người Nhật là vô biên, những sản phẩm của họ không khỏi làm ta ngạc nhiên vì sự tinh tế, đòi hỏi đầu tư cả về thời gian và tâm huyết.

Đặc biệt, đôi khi, sáng tạo không cần phải tốn kém, mà chính từ những thứ đời thường tưởng chừng như thừa thãi.

Bộ sưu tập sản phẩm làm từ bìa cứng dưới đây là một minh chứng cho điều đó.

Đầu tiên là một chú Robot quen thuộc đối với những ai đã từng xem phim “Chiến tranh những vì sao”.

Và ngôi nhà hoàn hảo đến từng chi tiết, tựa như những mô hình của các chuyên gia thiết kế với sự hỗ trợ của nhiều máy móc.

Nhiều chiếc xe tăng cũng là một phần trong bộ sưu tập không giới hạn này, có vẻ như chủ nhân của nó là fan của “xe tăng quân đội”.

Người yêu thích súng giả chắc chắn sẽ không ngồi yên nổi với sản phẩm “chuẩn đến từng milimet” dưới đây:

Quái vật Godzilla nổi tiếng ở Nhật cũng góp mặt nữa đấy. Nhưng giá như người tạo ra nó mặc thêm cho Godzilla một “bộ trang phục” nữa sẽ đẹp hơn.

Bạn nghĩ giữa việc vẽ tranh và lắp ghép bìa cứng để cho ra một bức chân dung Archimedes như thế này thì cái nào sẽ dễ hơn ?

Và thêm rất nhiều những sản phẩm khác trong nhiều lĩnh vực khác nhau như mô hình khung cảnh đáng nhớ trong phim hoạt hình, hoặc có thể là vật dụng hàng ngày như một đôi giày, hộp nước.

Bạn có tò mò muốn biết chủ nhân tạo ra chúng là ai không?

Đại đa số chúng ta luôn nghĩ rằng, những mô hình lắp ráp xe tăng, quái vật…thường là đam mê của đàn ông.

Bởi một quan điểm bất di bất dịch là đàn ông mới có thời gian và sở thích cho những điều độc đáo, còn phụ nữ thì thường mối quan tâm lớn nhất là làm đẹp hoặc chăm sóc gia đình.

Nhưng nếu biết chủ nhân thực sự của những sản phẩm này, ắt hẳn bạn sẽ giật mình đấy.

Đó là Monami Ohno, vừa tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Osaka khoa tạo hình nhân vật năm 2017.

Cô đến từ Wakayama và hiện đang sinh sống tại Tokyo.

Với tuổi đời còn khá trẻ nhưng Monami Ohno đã sở hữu trong tay một bộ sưu tập rất nhiều mô hình làm từ bìa cứng với tỉ lệ 1:1.

Cô thường xuyên xuất hiện trên nhiều tạp chí, hội thảo, trang web ở Nhật để chia sẻ về công việc của mình.

Monami Ohno cho biết, ý tưởng này xuất phát từ đam mê với các mô hình nhưng lại không có tiền để mua vì chúng rất đắt đỏ.

Trong khi những người hàng xóm mua hàng về và chất những thùng các – tông không sử dụng lên gần chỗ ở của cô.

Cảm thấy có thể làm mô hình từ những thùng đã loại đi này. Monami Ohno đã bắt tay thực hiện và cho ra đời những sản phẩm mà không có bất cứ sự can thiệp của phần mềm công nghệ cao nào.

Chúng được làm hoàn toàn thủ công chỉ với kéo, máy cắt bìa, thước và keo dán.

Nếu để ý, hẳn bạn sẽ thấy có rất nhiều chi tiết bé xíu được ghép một cách tinh vi trong mỗi sản phẩm của Monami Ohno. Bìa Các-tông vốn dĩ cứng và khó cắt, nhưng cô đã rất khéo léo để có thể hoàn thành xuất sắc mỗi sản phẩm của mình.

Bạn có ngưỡng mộ tài năng của Monami Ohno không? Hãy theo dõi Facebook của cô ấy để biết thêm nhiều mô hình thú vị nữa nhé.

Nguồn:jpninfo

Thanh Tình

Hình thành thói quen tốt từ ý tưởng kỳ lạ của một Twitter Nhật Bản

Phát minh độc đáo: Mang tuyết về nhà chỉ bằng việc chuốt bút chì

Ẩm thực Nhật Bản, tinh tế trong cách sử dụng Bát đĩa

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: