5 bộ phim Nhật lấy bối cảnh quay cực đẹp ở Việt Nam

Điện ảnh Việt Nam và Nhật Bản đã không ít lần chung tay làm nên những đứa con tinh thần nhằm minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị lâu dài. Hãy cùng Japo điểm lại một số bộ phim đình đám được xây đắp trên tình bạn đó nhé!

Đức – ドク(1996)

Bộ phim lấy bối cảnh TP.HCM những năm 90, trong đó nhân vật chính là Nagase Yuki và Đức (được đặt cho tên phim).

Yuki là một nhân viên văn phòng bình thường, đến một ngày cô chán nản với công việc hiện tại và liên lạc với người bạn Nhật đang sống ở Việt Nam. Một ngày khi cô đang bối rối không biết cách qua đường thế nào thì Đức xuất hiện và mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ đó.

Sau khi quay trở lại Nhật, Yuki từ bỏ công việc văn phòng và rẽ hướng sang ước mơ trở thành giáo viên tiếng Nhật. Cùng lúc đó, Đức cũng sang Nhật nhờ một học bổng của ngành kiến trúc. Tình cờ Yuki lại trở thành cô giáo của anh. Hai người gặp lại nhau và mối duyên tình cảm cũng dần nảy nở.

Nếu bạn nhìn kỹ thì thật ra nhân vật Đức là do một thành viên trong ban nhạc SMAP thủ vai. Vì thế khi bộ phim lên sóng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các Fan hâm mộ cũng như người Nhật yêu quý Việt Nam lúc bấy giờ.

Ảnh amazon.co.jp

Các bạn có thể xem phim tại Link này. Hiện phim đã được Vietsub, rất tiện lợi cho những bạn muốn học tiếng Nhật.

Vừa ngắm nhìn khung cảnh quê hương thân thương vừa học được ngôn ngữ mình yêu thích thì còn gì bằng phải không nào?

Người Cộng Sự – The Partner ~愛しき百年の友へ~ (2013)

Ảnh otaru-no-sushi

Đan xen giữa thực tại là câu chuyện về doanh nhân Tetsuya Suzuki đi tìm hiểu nguồn gốc bắt đầu của mối nhân duyên Việt – Nhật, “quay ngược về” quá khứ 100 năm trước và tình cờ tìm thấy chìa khoá giải mã. Nổi bật hơn cả đó chính là câu chuyện quá khứ giữa cụ Phan Bội Châu và bác sĩ Asaba Saitaro. Giữa họ có một mối gắn kết không thể nào tách rời cho dù khác quốc tịch, ngôn ngữ văn hoá…

Ảnh: sony.jp/ls-camera

Bộ phim là món quà minh chứng cho tình hữu nghị 40 năm giữa Nhật Bản và Việt Nam được đài VTV và TBS phối hợp thực hiện.

Bối cảnh được quay song song ở cả Việt Nam và Nhật Bản với sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi như Emi Takei, Ashida Mana, Bình Minh, Lan Phương, Huỳnh Đông…

Nội dung bộ phim tuy có phần cứng nhắc so với một số bạn. Tuy nhiên, đây là cơ hội tốt để vừa tìm hiểu lịch sử mối quan hệ Việt –Nhật, vừa góp nhặt thêm vốn tiếng Nhật, không thể bỏ qua.

Cuộc sống mới ở Việt Nam – ベトナムの風に吹かれて (2016)

Đây cũng là một bộ phim nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 43 năm quan hệ Việt  -Nhật. Phim kể về cô giáo dạy tiếng Nhật tại Hà Nội tên là Shaso Misao, một phụ nữ độc thân đã ngoài 60 tuổi. Lúc cô phát hiện mẹ mình bị chứng đãng trí tuổi già cùng với việc người anh cùng cha luôn rắp tâm đẩy mẹ cô vào viện dưỡng lão, cô quyết định dẫn mẹ sang Việt Nam bắt đầu cuộc sống mới.

Tại Hà Nội, mẹ con cô sống trong một căn hộ đối diện là nhà hát chèo và tầng dưới là quán cà phê. Mỗi ngày mẹ cô được gặp nhiều phụ nữ trạc tuổi và những người Nhật khác sinh sống taị Hà Nội. Nhờ đó mà bệnh tình của bà ngày một thuyên giảm và cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.

Ảnh: https://vpoint.jp/photonews/50188.html

Cùng thưởng thức và tìm xem bạn nhận ra bao nhiêu cảnh đẹp của thủ đô nhé!

Khúc hát mặt trời – 太陽の歌(2016)

Sau thành công của Người Cộng Sự, đài VTV tiếp tục hợp tác với phía Nhật Bản để tạo ra tác phẩm tiếp theo mang tên Khúc hát mặt trời (A song to sun). Được Remake từ bộ phim cùng tên năm 2006, bộ phim kể về cô gái Yến Phương (Nhã Phương) mắc căn bệnh XP khiến da cô không thế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên Phương lại có năng khiếu âm nhạc thiên phú, vì thế nhiều đêm cô trốn gia đình ra thị trấn hát nghêu ngao cho thoả đam mê của mình.

Sau cuộc sặp gỡ với Quân, Phương mới nhận ra khi ở bên cạnh anh, mình thực sự có được những thời khắc vui vẻ nhất.

Tuy nhiên, khi nhận được lời mời sang Nhật biểu diễn, Phương phải đứng trước hai ngã rẽ, một là nuôi hy vọng chữa bệnh và không còn hát được nữa. Hai là toả sáng một lần trên sân khấu…

Ảnh: xemphimso.com

Bộ phim được quay tại thành phố Đà Lạt mộng mơ và cả Tokyo hoa lệ. Thật là một sự kết hợp đáng để mong đợi cho bạn nào chưa kịp xem đấy!

Dưới bầu trời xa cách –れた (2017)

Ảnh: ent-mabui.jp

Bộ phim ra mắt dịp Tết Đinh Dậu 2017 với nội dung kể về chàng sinh viên Việt Nam và nữ phóng viên Nhật Bản đến với nhau bởi sợi dây tình cảm vô hình như tình hữu nghị lâu nay giữa Việt Nam-Nhật Bản. Xuyên suốt bộ phim là ký ức chiến tranh của thế hệ đi trước đồng thời nêu lên khát vọng hoà bình và niềm tin về thế hệ tương lai.

Bộ phim được quay tại Hà Nội và Okinawa và chấp bút bởi nữ biên kịch tài ba Mieko Shimojama. Với tình yêu Việt Nam, bà đã nhiều lần lặn lội sang tận nơi để lấy tư liệu về hoàn thành kịch bản.

Cả bộ phim đều sử dụng tiếng Nhật nên diễn viên Quang Sự (vai Hải) đã rất khó khăn trong việc học thuộc lời thoại bằng tiếng Nhật.

Tuy nhiên sau khi ra mắt năm 2017 bộ phim đã dành giải phim truyền hình địa phương xuất sắc ở giải thưởng điện ảnh Tokyo.

Bạn đã xem được bao nhiêu bộ phim kết hợp Việt –Nhật trong số 5 bộ phim trên?

Riêng phim Đức là bộ phim khá cũ và ít được người Việt biết đến, tuy nhiên nếu bạn muốn hồi tưởng lại một Sài Gòn xưa cũ cùng câu chuyện tình cô-trò đầy cảm động thì đừng quên tìm và xem lại nhé!

Chee 
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: