Muôn kiểu hoạn nạn của linh vật, nỗi khổ không ai hay

Linh vật là biểu tượng của địa phương, doanh nghiệp hoặc sự kiện. Chúng thường xuất hiện ở trên các tranh ảnh quảng cáo, báo hoặc tạp chí địa phương đó.

Có thể nói, Nhật là xứ sở của linh vật, bất cứ sự kiện lớn nhỏ, hoặc địa điểm du lịch đều có thiết kế biểu tượng riêng. Chính vì vậy, đến đây, bạn tha hồ ngắm đủ kiểu linh vật khác nhau, ngoài việc xem hình ảnh, bạn còn chứng kiến các “bé” tung tăng đi lại ngoài đường, vẫy tay chào hỏi hoặc chụp hình với du khách.

Với nhiệm vụ đó, linh vật thu về cho “chủ sở hữu” khoản thu hàng năm rất lớn. Nên nhiều biểu tượng được đầu tư rất kỳ công, về chất liệu và hình dáng. Thậm chí, chúng còn sở hữu riêng một “tiểu sử” về lý do ra đời, ý nghĩa mang đến.

Đến Nhật, bất cứ con đường nào trên phố hoặc ga tàu, cửa hàng, bạn cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy chúng. Tất nhiên, vì ý thức được “trọng trách” lớn của mình, nên các linh vật sẽ luôn nhiệt tình nhất trong chào đón khách, nhằm thu hút mọi người. Thế nhưng, bên cạnh một hình ảnh nhí nhảnh, vui tươi và tận tâm thì có đôi lúc, linh vật cũng lâm vào tình trạng khốn đốn mà nỗi lòng khó ai thấu.

Cùng xem muôn kiểu hoạn nạn của các “bé” linh vật nhé.

Đây là Barysan, biểu tượng của thành phố Imabari, tỉnh Ehime, nhưng làm sao “em ấy” qua được bên kia với lối đi này?

Đang may dở thì hết chỉ, nên mẹ bảo dùng tạm cái này, đừng ai cười nhé!

Xin lỗi chị MC, “tớ” không cố ý đâu!

Selfie kiểu Kumamon

Ai đó mở hộ cái cửa đi !

Khoan đã, có gì đó không ổn, trong suốt thế này, lộ hết cả bên trong rồi!

“Em” đẹp nhất ở cái miệng đấy, lõm thế này mất hết vẻ đẹp trai rồi!

Thư thả nào, từ từ “em” còn lên chứ!

Nguồn: bokete

Chuyến này chắc phải giảm cân thôi, quyết tâm!

Nguồn: kotaku

Ngoài những trường hợp không mấy tốt đẹp trên, đôi lúc, các “bạn ấy” còn bị cảnh sát hỏi thăm vì gây ách tắc giao thông, và một số cảnh “cười ra nước mắt” khác.

Vì vậy, đừng ai thấy các linh vật nhí nhảnh trên phố, được nhiều người xin chụp ảnh chung mà ghen tị nhé, bởi “sau ánh hào quang” đó, là những lần khốn đốn khó ai biết của các “bạn ấy” đấy.

Tuy nhiên, bạn có thừa nhận rằng, dẫu có lâm vào tình trạng tồi tệ thì chúng vẫn rất hài hước, dễ thương không?

Nguồn ảnh: waral

NT

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: