Nghe người nổi tiếng kể chuyện đời: Lần đầu lên Tokyo lập nghiệp

“上京” (Joukyou) – cụm từ để chỉ những người địa phương lên Tokyo để kiếm sống hay thực hiện ước mơ.

Có không ít những thanh niên bỏ quê lên thành phố để đổi đời, có người thành công, cũng có kẻ gánh lấy thất bại. Và một trong những tấm gương “nhà quê lên phố” thành công, phải kể đến YouTuber hàng đầu Nhật Bản – Hikakin. Hãy cùng Japo đến với câu chuyện cảm động đằng sau những nụ cười mà anh luôn cố gắng mang lại cho khán giả.

Phần 1 – Hikakin và câu chuyện lên Tokyo chỉ với 4 triệu đồng

”Thời cấp 3, tôi chỉ đến trường và tham gia câu lạc bộ chứ hầu như không có khái niệm làm thêm. Vì vậy với chỉ vỏn vẻn 4 triệu đồng lấy từ tiền mừng tuổi, tôi đã quyết định rời xa quê nhà Niigata để lên Tokyo bắt đầu cuộc sống mới.

Lên Tokyo với mục đích trở thành một Beatbox-er chuyên nghiệp, thế nhưng thời ấy làm gì có tiền, thế là tôi bắt đầu với công việc làm thêm tại siêu thị. Tôi cố ý xin vào những nơi có ký túc xá cho nhân viên công ty để đỡ đần tiền nhà ở. Mỗi tháng, tiền trọ sẽ được trừ vào lương.

Còn về thức ăn? Với 4 triệu trừ đi chi phí đi lại thì trong người chẳng còn bao nhiêu. Thế nhưng may mắn thay vì tôi xin việc vào giữa cuối tháng 3 nên khoảng 4 ngày sau đó, tôi đã nhanh chóng nhận được nhũng ngày lương đầu tiên. Tuy nhiên, bản thần tôi lại là người hay lo xa nên không thể đành lòng tiêu hết số tiền còn lại rồi đợi đến ngày lĩnh lương được. Vì vậy tôi đã xin một ít bánh mì vụn trong bếp và thêm ít bột để rắc lên ăn kèm. Dù nó chẳng ngon tí nào nhưng để qua được cơn đói, tôi luôn vừa ăn vừa nhủ rằng “thật tuyệt”…

Vậy là tôi đã sống qua những ngày túng thiếu và dần dần tiết kiệm được những khoản riêng để thực hiện hoá ước mơ của mình.”

Thông điệp gửi đến những bạn đang băn khoăn không biết có nên lập nghiệp ở Tokyo hay không:

“Lên Tokyo chỉ với 4 triệu và ước mơ “khổng lồ” , đến cả cách đi tàu điện còn lạ lẫm với một tên nhà quê như tôi chứ đừng nói. Thế nhưng nghĩ đến việc chỉ có thể đến Tokyo học Beatbox, thế là tôi khăn gói lên đường ngay. Còn lại tính sau.

Tôi đã làm theo những gì con tim mách bảo và đến giờ tôi hoàn toàn không thấy hối hận về việc mình đã làm, dù cho lúc đó lý trí bảo tôi rằng ở đó tôi sẽ chết đói không chừng…

Và các bạn cũng vậy, lúc còn trẻ sao phải lo toan mà không sống hết mình.

Để sau này ai sẽ nói hộ bạn câu: “Biết vậy hồi đó mày nên lên Tokyo đi” hay “Mày cũng đã định đi Tokyo rồi đúng không” đây?

Tuổi trẻ là những năm tháng đầy nuối tiếc. Tuy nhiên, nếu đã có do dự làm hay không làm, tôi khuyên bạn hãy làm. Hối hận cũng chẳng sao. Vì mình còn trẻ mà!”

So với các vùng quê hẻo lánh thì Tokyo giống như một thiên đường màu mỡ, tuy nhiên đồng thời nó cũng là một thị trường cạnh tranh rất khốc liệt.

Tôi nhớ một lời thoại trong phim “Itsuka kono Koi wo omidashite kitto naite shimau” như thế này:

“Tokyo là nơi bạn học cách từ bỏ ước mơ chứ không phải để thực hiện nó”

Tuy nhiên, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm mà Hikakin đưa ra. Đối với những bạn Việt Nam cũng vậy, nếu bạn đang băn khoăn không biết liệu có nên làm việc ở Nhật hay không,

Hoặc dù chưa có mục đích rõ ràng nhưng muốn sang thử một lần cho biết … Nếu vậy, tôi khuyên bạn nên đi. Hợp hay không không hợp, thành công hay thất bại đó là những điều bạn chỉ có thể biết được một khi kinh qua. Vì vậy dù có hỏi thăm đàn anh đàn chị thì không gì tốt hơn việc bạn tự mình đặt chân đến vùng đất mình hằng mơ. Lúc đó chán rồi về cũng không muộn mà!

CheeeeN

Kể chuyện SỜ phải ma của YouTuber Nhật

Thí nghiệm điên rồ của YouTuber Nhật: Sẽ thế nào nếu cả 7,6 tỷ người cùng nhảy lên?

“Hãy cho chúng tôi một ngày nghỉ” : Mảng tối đằng sau “danh xưng”YouTuber?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: