Đi tìm nguồn gốc của trào lưu nữ sinh vừa chạy vừa gặm bánh mì thường thấy trong Shoujo Manga

Nếu đã từng say mê một bộ Manga “thiếu nữ”, hẳn bạn sẽ không còn xa lạ với hình ảnh nữ sinh vừa gặm bánh mì vừa chạy cuống cuồng đến trường vì trễ học. Và trong lúc đang vội vã thì cô gái tông xầm vào một chàng trai. Nhờ vậy, sợi dây tình cảm của hai người liên kết từ đó. (Đọc đến đây, có phải bạn đang gật gù và cố nhớ tên truyện? )

Thậm chí, người ta dành hẳn một thuật ngữ riêng cho những cô gái này, đó là Cô gái bánh mì – “Shokupan shoujo – 食パン少女”.

Thế nhưng, điều kỳ lạ là hành động vừa chạy vừa gặm bánh mì không hề thấy ở bất cứ đâu trong thực tế. Nếu nhận ra đã trễ giờ thì chẳng ai nghĩ được nhiều, chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy thôi, làm gì có thời gian cho bánh vào miệng. Chưa kể giữ bánh trong một thời gian dài và chạy mà miếng bánh không đứt hay rơi ra cũng thật kỳ lạ. Vậy nên, tạm kết luận rằng ý tưởng Shokupan shoujo lấy từ thực tế là không thể.

Ảnh: detail.chiebukuro.yahoo.co.jp

Vậy nếu không phải đời thật thì phát kiến ấy rốt cuộc xuất phát đâu? Hãy cùng Japo lướt qua một số giả thuyết gây xôn xao cộng đồng mạng thời gian trước nhé!

Trong Vol 5 của tạp chí KETORU do nhà xuất bản Ota phát hành, có một đoạn đề cập đến nguồn gốc của Shokupan Shoujo. Tác giả bài báo nói :” Trong tầm hiểu biết có hạn của tôi, Shokupan Shoujo xuất phát từ cuốn dạy vẽ có tên “Lớp học đến khỉ cũng có thể vẽ được Manga -サルでも描けるまんが教室” 

Ảnh: livealone.info

Quả nhiên có hình ảnh gặm bánh mì 

Tuy nhiên lại có giả thuyết khác cho rằng Manga ” Mối tình đầu của Patei – パティの初恋” mới là nguồn gốc của trào lưu đi-học-trễ.

Ảnh: matome.naver.jp

Hay Sazae-san, Manga dài vô tận đến nay chưa kết thúc cũng được đưa vào cuộc tranh luận.

Manga “Sazae-san” năm 1962 

Ảnh: Twitter @Hachi_b8270 

Ngoài 3 Manga kể trên, còn có rất nhiều cái tên khác xuất hiện, càng khiến cho cuộc tranh cãi về Shokupan Shoujo mãi mà vẫn chưa có hồi kết. Thế nhưng, nổi bật trong đó “Lớp học đến khỉ cũng vẽ được Manga” được nhiều ý kiến tán đồng là bộ truyện gốc nhất. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì khuyên bạn cũng không nên thử qua, vì dù sao “quan trọng nhất vẫn là thần thái” mà. Đi trễ mà vẫn đẹp thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Tất nhiên là đến sớm hoặc đúng giờ vẫn tốt hơn nhiều nhé.

Cuối cùng, hãy lướt qua một chút những hình ảnh Shokupan Shoujo mà Japo đã gom nhặt được.

Rất nhiều các Manga “cổ đại” đã xuất hiện hình ảnh gặm XYZ và chạy rồi. Không những bánh mì mà còn gặm cả cơm nắm nữa nhé.

Ngoài ra, vừa chạy vừa hô “Chikoku, chikoku…” cũng là một đặc điểm của các nhân vật khi đi học trễ. 

Hình ảnh trong Manga “Harris no Kaze” phát hành 19/12/1965

Ảnh: Twitter @HiroshiHootoo

Cuốc sống hằng ngày của nam sinh trung học – Bộ Anime “hài bựa” kinh điển, hiếm hoi nằm ngoài mảng truyện tranh thiếu nữ cũng xuất hiện hình ảnh gặm bánh quen thuộc

Ảnh: matome.naver.jp

Ảnh: girlschannel.net

Ảnh: girlschannel.net

Ảnh: girlschannel.net

Nguồn Video: Youtube

Anime BreakGakuen 

Chúc các bạn cuối tuần nhiều niềm vui!

 

Chee 
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: