Vạn thứ kinh dị được liên tưởng từ một bài hát cải biên của đứa trẻ

Bạn có biết, trẻ thơ có cách nhìn nhận vạn vật trong cuộc sống dưới một góc độ rất đáng yêu. Có những điều bình thường nhưng đi qua lăng kính của trẻ nhỏ, nó hoàn toàn khác.

Bạn đã bao giờ nghe một đứa trẻ hát, chúng thực sự rất dễ thương khi bọn trẻ cải biên lời bài hát bằng những điều thực tế chúng quan sát hàng ngày. Với những đứa trẻ, thế giới tồn tại hằng hà những điều kỳ diệu và luôn được biến tấu một cách độc đáo. Chính vì thế, lời bài hát được lắp ghép từ những điều gần gũi xung quanh, và đôi khi khiến người lớn khó lòng phân biệt được.

Ví như bài đăng của tài khoản @megane0027 trên Twitter nói rằng, cô đã khám phá thêm một sự vật đáng yêu khi nghe một cô gái bé nhỏ hát bên ngoài khung cửa.

Tôi có thể nghe được một bài hát từ một cô bé dễ thương liên tưởng từ loài hoaTulip“.

Đây là giai điệu bài hát vẫn được nghe hàng ngày.

Còn đây là cuộc trò chuyện của hai mẹ con

Cô gái nhỏ: Tất cả tiếp nối trong một hàng, liên tiếp, màu đỏ, trắng, màu be!

Mẹ: Tại sao không phải là màu vàng?

Cô gái nhỏ: Không, nó là màu be, vì nó là một bàn tay

Mẹ: Ý con là gì?

Cô gái nhỏ: Con đã nhìn thấy nó trong vườn hoa Tulip của trường, một bàn tay đã mọc lên ở đó”.

Chắc cô gái bé nhỏ đã nhìn thấy một cái gì đó tiếp nối những bông hoa Tulip đáng lẽ ra bé không nên nhìn thấy. Trong phút giây, buổi chiều tuyệt vời bỗng nhiên căng thẳng như cái gì đó trong phim kinh dị.”

@megane0027 nghe hết cuộc trò chuyện thú vị giữa hai mẹ con họ. Và cô đăng tải bài viết xem mọi người sẽ nghĩ “bàn tay” trong trí tưởng tượng của cô gái bé nhỏ kia là gì?

Chắc cô bé đã nhìn thấy bàn tay Muddy chăng?

Tuy nhiên, những bàn tay kinh dị mọc lên từ đất chắc sẽ có màu nâu hơn là màu be trong định nghĩa của cô bé. Hoặc là bàn tay kinh dị trắng toát từ phim viễn tưởng.

Nhiều người đã đưa ra các ý tưởng từ bài đăng của @megane0027:

Hay bạn sẽ liên tưởng ngay đến bàn tay kiểu như thế này.

Tất cả mọi bàn tay kinh dị đều được liên tưởng hết. Và người ta thậm chí còn phác thảo hẳn bức tranh như cô bé miêu tả với mẹ.

 

Thậm chí khi cô đăng tải, có rất nhiều giả thuyết được đặt ra,  nhiều người còn nghĩ rằng, chắc có ai đó vứt một cánh tay con búp bê bị hỏng và cô bé đã nhìn thấy. Hoặc có ý kiến, sao bạn không nghĩ rằng, cô bé liên tưởng những bông hoa Tulip giống bàn tay?

Và chính xác, cô bé nhìn bông hoa Tulip màu nhạt liên tưởng chúng với một bàn tay gấp ngón đáng yêu. Khi những bông hoa đung đưa giống như bàn tay đang vẫy chào.

Điều này thực sự là ví dụ điển hình cho trí tưởng tượng phong phú của trẻ thơ. Chúng định nghĩ mọi vật theo cách riêng mà chính người lớn cũng khó lòng nắm bắt được.

Thực tế trẻ thơ rất đơn giản, chỉ là người lớn cứ phức tạp hoá lên thôi, đúng không nhỉ?

TZ

Nam thần tượng Hàn bị lật tẩy chuyện dụ dỗ fan nữ Nhật Bản dưới tuổi vị thành niên vào khách sạn

Màn kết hợp đường phố giữa người đàn ông giã Mochi nhanh nhất và tay trống trẻ gây phấn khích

Mất 9 ngón tay vẫn leo Everest, người đàn ông Nhật chết thảm

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: