Chỉ cần xem hết những biển quảng cáo này, bạn sẽ biết ngay độ “dị” của cư dân Nhật

Có hai điều đặc trưng của cư dân Osaka là tính hài hước và nhạy bén trong kinh doanh. Bất kỳ bạn đến chỗ nào của Osaka, bạn cũng đều bắt gặp những người vui tính hơn các vùng khác của Nhật. Và cũng là một nơi, lời chào của thành phố bao giờ cũng “sặc mùi tiền”.

Có một nơi ở Osaka mà hai đặc điểm trên kết hợp với nhau rõ ràng nhất. Đó là khu mua sắm Fuminosato, những người kinh doanh ở đây ý thức được rằng, khách du lịch có khả năng “gửi” tiền vào tay họ nhất khi họ nở một nụ cười trên mặt. Đó chính là lý do, mà khi tới đây, bạn sẽ được chứng kiến vô số áp phích quảng cáo vui nhộn, thậm chí là kỳ quặc.

Khu phố mua sắm này là nơi tập hợp các cửa hàng thực phẩm, cửa hàng thuốc và các loại khác phục vụ người dân địa phương. Nơi đây, Fuminosato nổi tiếng khắp nước Nhật bởi các quảng cáo sáng tạo, độc đáo, mà chủ các cửa hàng thì đang ngày đêm không ngừng làm cho chúng kỳ dị thêm bội phần.

Ví dụ, như loạt áp phích cho dược phẩm Hanwa lấy cảm hứng từ câu tiếng nhật “Không có loại thuốc nào chữa trị chứng ngu ngốc“.

Bạn đừng nhầm đây là trang phục truyền thống Nhật nhé, bởi chỉ là một hình thức quảng cáo các loại phong bì thôi

Ý tưởng này vẫn là một ẩn số!

Sức khoẻ là một vấn đề đáng lưu tâm của nhân viên tại Fukutomi Bonsetting Clinic, những người luôn muốn khách hàng của họ có lối sống lành mạnh, năng động.

những đứa cháu của tôi vẫn chưa kết hôn“- người đàn ông đang phàn nàn trên đã lên chức cố (tin được không??? ông ấy trông rất khoẻ và tráng kiện)

Đây không phải là người đàn ông lớn tuổi nhất mà bạn thấy xuất hiện trong áp phích quảng cáo của Fuminosato. Năm 2013, chủ sỡ hữu Oshima Pickles cuối cùng đã quyết định đóng cửa kinh doanh sau nhiều năm chăm chỉ. Ông xuất hiện trong áp phích quảng cáo dưới:

Tôi vừa mới nhận ra, công việc này đã làm tôi kiệt cùng!

Chụp ảnh quảng cáo à? nhanh lên, tôi sắp chết ở đây rồi!

Từ già đến trẻ, từ mọi địa điểm như thế nào cũng được in lên áp phích quảng cáo, ví như ý tưởng của Kumanari  chúc khách hàng ngủ ngon dưới đây. Với sản phẩm của công ty, bạn có thể ngủ ngon đến mức thực hiện được một chuyến hành hương đến slumberland.

Một ý tưởng khác của nhà hàng thịt nướng Nakano, nơi người phụ nữ thừa nhận: “ôi chúa, tôi không thể ngăn được nikuyoku của tôi“.

Còn áp phích dưới mới thực sự gây “thất vọng” nhất

Tôi có bộ ngực đẹp

Tôi có đùi đẹp

Bạn đoán xem, đây quảng cáo cho cái gì?

Đừng suy nghĩ lung tung nhé, thực ra họ chỉ muốn quảng bá cho thịt gà chất lượng cao của họ thôi. Tuy nhiên, tấm biển trên cũng làm không ít người bối rối đấy.

Đến đây thì bạn đã phục sáng tạo kiểu hài hước như kinh tế của người Nhật chưa?, vẫn còn nhiều điều chưa được tiết lộ nữa. Bạn hãy chờ xem nhé!

Ảnh: http://www.osaka.cci.or.jp/nigiwai/postar/

TZ (tổng hợp)

Đỉnh cao nghệ thuật quảng cáo: 6328 bức vẽ bằng phấn được tái hiện chỉ trong 2 phút

Tại sao bạn không thích quảng cáo? Bạn sẽ thay đổi suy nghĩ ngay khi xem quảng cáo của Nhật Bản

Những ngôi sao đình đám xuất hiện hết sức  nhạt khi đóng quảng cáo tại Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: