Đây là cách các Otaku “tra tấn” mũi người khác nơi công cộng

Đối với một số Otaku, tình yêu Anime không chỉ thể hiện qua sở thích đam mê, là mải miết với nhân vật của mình mà còn ở việc thu hẹp dần những nhu cầu cá nhân tối thiểu hàng ngày.

Những người đặc biệt nhất thường khó kiếm ra động lực để làm việc khác mà không có một tí tẹo nào liên quan đến đam mê trên, ví như Otaku đi nhận bằng tốt nghiệp cũng phải mang theo nhân vật mình yêu thích đi cùng (xem tại đây). Và nhu cầu vệ sinh cá nhân hàng ngày như tắm – gội cũng không ngoại lệ.

Như để minh chứng cho điều này, một tài khoản trên Twitter có tên @Lambda39 đã tiến hành cuộc thăm dò các Otaku, bao lâu họ mới tắm một lần. Và kết quả thu về thật đáng lo ngại:

– Mỗi ngày : 81%

– Cách ngày một lần: 10%

– Hai hoặc ba lần một tuần (bắt đầu bốc mùi): 4%

– Mỗi tuần một lần hoặc ít hơn: 5%

Anime có tầm quan trọng lớn trong việc kết nối văn hoá các quốc gia nhưng lại biến Otaku thành người chuyên “tra tấn” mũi người khác.

Một trong 20 Otaku chỉ tắm một lần một tuần” – đó là kết quả công bố qua cuộc khảo sát của @ Lambda39. Dòng đăng tải trên nhận phải phản ứng của nhiều tài khoản Twitter khác, hầu hết đều bất ngờ.

“Chắc họ lo lắng, nếu tắm sẽ giảm bớt đam mê Anime chăng?”.

“Chính vì lẽ đó nên đừng thắc mắc vì sao, những nơi có Otaku tụ tập luôn bốc mùi “.

“Chắc nhiều người trong số họ không thay áo quần mỗi ngày”.

Tuy nhiên, nhiều người cố gắng tìm kiếm thông tin nào đó để làm rõ điều bất ngờ trên, vì họ không tin vào điều đó. Một số lý do được đưa ra, chắc cuộc khảo sát của @ Lambda39  chỉ dừng lại ở 477 người trả lời. Họ không thể đại diện cho toàn bộ cộng đồng Otaku. Thứ nữa là, câu hỏi đặt ra chưa rõ ràng, chỉ đơn giản là tắm, chứ không nói rõ tắm nghiêm túc trong bồn hay dưới vòi sen.

Vì những lý do đó, @ Lambda39 quyết định thực hiện cuộc thăm dò lần hai, với 75.449 phiếu và nêu cụ thể tắm như thế nào? Dưới đây là kết quả thu về:

– Hàng ngày: 90%

– Cách ngày: 6%

Hai hoặc ba lần một tuần: 2%

Mỗi tuần một lần hoặc ít hơn: 2%

Những con số mới này có vẻ khả quan hơn. Tuy nhiên, hàng cuối vẫn chiếm 2%, đồng nghĩa vẫn tồn tại Otaku nguyện hy sinh thời gian dành cho nhu cầu tối thiểu của cá nhân để “cống hiến” cho đam mê Anime của mình. Nhưng có vẻ như vậy chẳng tốt tí nào, vì không những ảnh hưởng đến sức khoẻ mà còn gây phiền nhiễu cho người xung quanh.

Trước đây, có không ít bài viết của Japo xoay quanh vấn nạn Otaku, có người vì quá đam mê với Manga/Anime mà quyết định giam mình trong nhà suốt ba mươi năm (contents), có người còn xăm kín mình nhân vật yêu thích. Tuy nhiên, không đến nỗi cắt xén luôn cả thời gian tắm ngắn ngủi của mình chỉ vì đam mê.

Bạn có phải là một Otaku? và bạn có cân bằng được thời gian dành cho cá nhân và thời gian dành cho sở thích của mình? cùng chia sẻ với Japo nhé!

Tham khảo:jin

TZ

Khi Otaku đi nhận bằng tốt nghiệp và cái kết bất ngờ

Nỗi niềm của Otaku: động đất đã phơi bày trước mắt mẹ những cái tôi cất giấu

Đừng tưởng Anime bạn biết là nổi tiếng, bởi Otaku hoàn toàn nghĩ khác

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: