Giả thuyết rùng rợn về những bóng đen xuất hiện trên đường tàu Hibiya

Nội đô Tokyo có một tuyến tàu điện ngầm mang tên Hibiya (日比谷).

Ảnh: http://tocana.jp/2018/07/post_17252_entry.html

Giữa ga Hibiya và ga Roppongi được nối với nhau bằng một đường hầm mà người ta cho là quân đội đã từng sử dụng trong chiến tranh.

Xung quanh đường hầm bí ẩn này, có rất nhiều lời đồn thổi như vàng của quân đội được giấu đầy phía dưới…Nhiều đến nỗi người ta không biết đâu là thật, đâu là lừa đảo. Khác với hàng nghìn tuyến tàu trải dọc khắp nước, những truyền thuyết liên quan đến Hibiya luôn khiến người ta cả thấy rợn gai óc.

Và gần đây, có một câu chuyện khác cũng được bàn tán xôn xao…

Dọc theo những nhà ga nằm trên tuyến Hibiya, thỉnh thoảng có những chiếc bóng màu đen bí ẩn. Đặc biệt, chúng chỉ xuất hiện ở những ga có tên mang chữ “町”(âm kun đọc là Chou). Như:

人形町 (Ningyou-chou)

小伝馬町(Kodenma-chou)

茅場町(Kayaba-chou)

神谷町(Kamiya-chou)

Quan sát trên Camera an ninh trong nhà ga hoặc ngay trên hành lang chờ tàu hình ảnh này đều hiện lên, thêm vào đó bằng mắt thường cũng đôi lần quan sát được.

Ảnh: http://tocana.jp/2018/07/post_17252_entry.html

Theo lời kể của những người nhìn thấy, vì các ga tàu thuộc tuyến Hibiya là loại nằm dưới mặt đất, ánh mặt trời không thể chiếu đến. Nên trừ hành lang đợi tàu được ánh đèn chiếu sáng thì hai bên là khoảng sâu hun hút của đường hầm. Mỗi lần nhìn vào, bản thân có cảm giác bị hút vào bóng tối thẳm sâu ấy…Và lúc đó, những chiếc bóng xuất hiện, ngay đầu đường hầm.

Được biết, trong quá khứ, tại tuyến Hibiya đã xảy ra một vụ thảm án.

Tháng 3 năm 1995, sự kiện gây chấn động ngành đường sắt Nhật Bản đã xảy ra. Sự kiện mà đến nay, nó còn khiến nhiều người ám ảnh và không dám bước chân lên tàu điện ngầm. Đó là vụ khủng bố bằng chất độc Sarin khiến 13 người chết và hơn 6.000 người khác bị thương.

Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là những nạn nhân đi tuyến Hibiya, 8 người chết, 2.475 người bị thương. Đột nhiên mất đi gia đình, mất đi tương lai và ra đi trong oan ức…phải chăng “hình bóng” ấy là của những linh hồn không thể siêu thoát từ cái ngày định mệnh ấy.

Ảnh: http://tocana.jp/2018/07/post_17252_entry.html

Vậy cớ sao đến bây giờ họ mới xuất hiện? Nhắc đến đây lại có một sự kiện liên quan đến giáo phái Aum Shinrikyou gần đây, là vụ án tử hình giáo chủ Shoko Asahara và 6 thành viên.

7 nhân vật chủ chốt của vụ án đã mất đi, nhưng những phần tử quá khích của giáo phái Ngày tận thế thì vẫn tồn tại, ẩn nấp đâu đó trong xã hội. Và có lẽ đang ngấm ngầm đợi ngày trả thù bằng một vụ án kinh hoàng như 23 năm trước?

Thế nên những nạn nhân đã hy sinh trong thời khắc 23 năm trước quay về để cảnh báo người thân của họ. Hay ít nhất chỉ là để gặp lại người mà họ nhất định phải gặp?

Tuy tất cả chỉ là giả thiết hoặc có chăng là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng dù thế nào, tôi cũng khuyên các bạn, nhất là những bạn yếu tim:

Nếu không có việc gì thì cũng đừng nên ghé qua các ga có chữ “町” thuộc tuyến Hibiya làm gì, kẻo lại tai bay vạ gió. 

Kengo Abe 

Thiên tai ập đến với nước Nhật sau cái chết của giáo chủ Shoko Asahara – Lời nguyền của giáo phái “Ngày tận thế” đã linh nghiệm?

Sau 23 năm, Nhật Bản mới tử hình kẻ đứng đầu giáo phái gây ra vụ khủng bố tàu điện ngầm

Những vụ án tôn giáo đẫm máu “chấn động” lịch sử nước Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: