Sau hơn một năm “cuộc chiến” giữa nhân viên bảo vệ và “vị khách” không mời lại tiếp diễn

Người Nhật nổi tiếng yêu quý chó mèo, có khi còn hơn cả con ruột của mình. Nhận định này liệu có đúng?

Nếu bạn là một nhân viên bảo vệ và có một chú mèo/chó muốn “xông” vào bên trong, lúc đó bạn sẽ xử lý ra sao?

Năn nỉ, ném đá hay doạ nạt ?

Còn người đàn ông trong câu chuyện sau đã dùng đến biện pháp… hoà giải.

Hơn 1 năm về trước sau khi hình ảnh bác bảo vệ trước viện bảo tàng “cật lực” chiến đấu, ngăn vị khách không mời trong hình hài “chú mèo đen” được đăng tải trên mạng xã hội, nó đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao suốt một thời gian dài.

Ảnh: http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1704/18/news084.html

Như các bạn đã thấy trong hình ảnh trên đây, người bảo vệ không hề dùng vũ lực, mà đơn giản chỉ dùng cơ thể chặn mọi con đường mà chú mèo định đi qua.

Sau khi những bức ảnh thú vị được truyền tải, rất nhiều du khách đã tìm đến viện bảo tàng chỉ để chụp ảnh với bác và chú mèo “bỗng dưng” nổi tiếng. Cả túi xách in hình hai nhân vật cũng trở thành một món quà lưu niệm được du khách săn tìm.

Ảnh: http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1704/18/news084.html

Thật ra không chỉ mỗi chú mèo đen mà xung quanh viện bảo tàng có rất nhiều chú mèo khác.

Một em mèo trắng đốm đen tranh thủ chú bảo về nghỉ ngơi, đang mon men tiến vào…

Ảnh: http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1704/18/news084.html

Không hiểu hai ông cháu đang nói gì mà vui thế !

Và một năm rưỡi trôi qua, tưởng chừng độ Hot của 2 nhân vật đã giảm đi. Thế nhưng vừa qua một đoạn clip “gây thương nhớ” vừa được đăng tải đánh dấu sự trở lại của bác bảo vệ già và…chú mèo vàng !

Lần này, bác còn ưu ái tặng cho chú ta một cái xoa đầu khích lệ nữa!

Ảnh: http://jp.news.gree.net/news/entry/3030612

Nghề bảo vệ chắc chắn sẽ rất mệt mỏi và nhiều áp lực, những lúc như thế có sự xuất hiện của những loài động vật bé nhỏ đáng yêu như thế thì bao nhiêu phiên lo sẽ dễ dàng tan biến.

Nhân tiện nói về mèo thì không thể không nhắc đến chú mèo trưởng ga TAMA nổi tiếng ở Wakayama. Ngày mà chú qua đời năm 2015, hơn 3000 người đã đến đưa tiễn trong sự tiếc thương. Sau đó, “Tama đệ nhị – Nitama” con của chú mèo Tama mẹ đã thay mẹ giữ chức trưởng ga.

Người Nhật quả là những người “kỳ quặc” phải không nào!

Chee 

Mèo, hình xăm và văn hóa Nhật Bản -bạn kết hợp 3 yếu tố này như thế nào?

Món Súp Mèo: “Hoạt hình điên” đến từ nước Nhật, trước khi xem nhớ “mua bảo hiểm” tâm hồn

[Sốc] Những thông tin bạn đọc được về Nhật Bản…có thể đã bóp méo sự thật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: