Không hề thua kém Nhật Bản, học sinh Việt Nam cũng sở hữu trình vẽ bậy sách giáo khoa đẹp thần sầu (Version Manga)

Vẽ bậy sách giáo khoa có lẽ là một trong những “đặc điểm” văn hoá chung của các thế hệ học trò, bất kể chúng đến từ đâu, màu da và chủng tộc nào.

Rảnh rỗi là nguệch ngoặc, còn hơn ngủ gục trong giờ học. Say mê vẽ đến nỗi mòn nát cả cuốn ngữ văn cũng chưa trôi qua 2 học kỳ. Vẽ hết cuốn của mình rồi mượn cuốn của bạn bên cạnh để vẽ.

Thú thật đi, bạn đã bao giờ có “hành vi” như thế trong giờ học chưa?

“Nhất quỷ nhì ma, thứ 3 học trò” nói đến trí tưởng tượng bay cao bay xa, không ai có thể vượt qua lứa tuổi này.

Nếu bạn đã từng ngắm nghía những tác phẩm như thể Mangaka (hoạ sĩ truyện tranh) của học sinh Nhật, thì sao có thể bỏ qua những tài năng thiên bẩm đến từ quê hương Việt Nam.

Tác phẩm của một học sinh Nhật 

Có lẽ các nhà minh hoạ sách giáo khoa cũng không ngờ có ngày tranh của mình lại có thể biến hoá “tài tình” đến mức này. Kéo xuống từng tranh và đếm xem bạn biết bao nhiêu nhân vật trong bộ tranh “vẽ bậy SGK” chủ đề One Piece nhé!! (Chia sẻ bởi FB: Truyen tranh Tuan)

Mũ rơm, áo phanh ngực, hẳn là phải đi bán diêm để kiếm tiền mua thịt rồi ha Luffy

Từng nếp nhăn trên mặt ông nội Garp có vẻ như đã được chăm chút rất kỹ . Bravo 

Râu trắng có lẽ không vui vì khung hình chật chội quá chăng !!!

Thần thái của Rayleigh và Fujitora quả là không thể xem thường.

Từ nhà văn Nguyễn Trung Thành đến Thuỷ sư đô đốc Hải Quân Sakazuki. Nhìn kỹ thì cũng có nét giống đấy chứ! 

Mặt trời chân lý chói qua tim … nhóm hải tặc Mũ Rơm 

Doflamingo diện cả Vest cơ đấy. Có điều nhà thơ Tố Hữu được các bạn “yêu thương” thật nhiều 


Ivankov – Một trong những nhân vật yêu thích của tôi trong One Piece 

Ngoài ra nhiều nhân vât bước ra từ các Manga Anime nổi tiếng cũng xuất hiện trong sgk Việt Nam.

Chẳng hạn Thầy Kakashi. Còn sửa cả tên thế này. Ghi chú “tranh chân dung tại nhà thờ ở làng Lá”… có tâm đến thế là cùng !!!

Một lần nữa, nhà thờ Tố Hữu lại được hoá thân vào một nhân vật mang bộ tóc như thể của Songoku ấy nhỉ 

Không hề thua kém trình độ vẽ bậy của học sinh Nhật phải không nào?

Chia sẻ với chùng mình nếu bạn cũng từng có những tác phẩm để đời như thế nhé!

Nguồn ảnh: FB Truyentranhtuan 

Chee 

Kiếm đâu xa, trường học Nhật đầy rẫy thiên tài -Vẽ bậy trên bàn liệu có cần đẹp thần sầu như thế

Chùm ảnh vẽ bậy sách giáo khoa “bá đạo trên từng hạt gạo”chỉ có thể là Nhật Bản

Video về những nhân viên sắp xếp vali ở sân bay một lần nữa nói lên tính cách tuyệt vời của người Nhật

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: