Con yêu Nhện sống hơn 400 năm với sở thích ăn thịt người kinh dị

Có ai là Fan của Spider -man không nhỉ? Vừa đáng yêu vừa tài giỏi lại còn là siêu anh hùng với khả năng phóng tơ bay lượn giữa những tòa nhà chọc trời.

Thật ra ở Nhật cũng có một phiên bản người nhện, nhưng lại là con gái.

Hay nói đúng hơn phải gọi là Yêu Nhện, mà đã gọi là Yêu đương nhiên không “ngầu” cũng không phải là “hero” rồi.

Jorogumo là một trong những Yokai trong truyền thuyết Nhật Bản, hay còn được gọi là “thợ dệt vàng” hoặc “nhện biến hình”. Hình tượng này lấy từ một loài Nhện có thật được tìm thấy trên khắp nước Nhật, trừ Hokkaido.

Ảnh Soulfuric Studios

Nhện Jorogumo có màu vàng rực rỡ và bắt mắt, rất thu hút, bên cạnh đó mạng tơ của chúng cũng rất chắc chắn. Kích cỡ trung bình của loài này chỉ từ 2-3 cm. Người ta cũng gọi Nhện Jorogumo là “cô dâu vướng víu” để che giấu cho ý nghĩa thật “đĩ Nhện”, liên quan đến giai thoại về Yokai Jorogumo.

Ảnh Pinterest

Truyện kể rằng nếu một con Nhện Jorogumo đạt đến 400 năm tuổi, chúng sẽ có năng lực siêu nhiên và bắt đầu săn mồi là con người. Chúng làm tổ trong hang động, rừng rậm hoặc những căn nhà trống. Đối với loài này, con người chẳng khác gì những loài côn trùng khác chúng từng giăng bẫy. Jorogumo thông minh và máu lạnh, là một sát nhân đầy kỹ năng. Sở thích của chúng là hóa trang thành những cô gái quyến rũ hấp dẫn để dụ dỗ các chàng trai đang thèm khát tình yêu. Sau đó bẫy họ trên mạng tơ vững chắc rồi ăn dần.

Cách thức giết người của loài này cũng rất dã man. Trói chặt mồi bằng dây tơ, tiêm chất độc vào cơ thể. Chất độc này thấm từ từ, làm con mồi chết chậm và đau đớn. Bằng cách này, Jorogumo thưởng thức miếng mồi ngon bằng các gặm nhấm tinh thần lẫn thể xác.

Ảnh Amino Apps

Ngày xưa có một anh chàng tiều phu tên Jin. Một ngày nọ khi nghỉ mệt bên bờ suối, anh ta phát hiện một thiếu nữ xinh đẹp đang vui đùa bên dòng nước. Jin không thể cầm lòng trước vẻ đẹp như tiên giáng trần của nàng. Hằng ngày anh ta đều đến dòng suối nọ để gặp nàng, nhưng kể từ đó, sức khỏe của Jin ngày càng suy giảm.

Trụ trì ngôi Chùa trong làng nhận thấy hiện tượng lạ này, đã dò hỏi và đòi Jin dắt đi gặp người phụ nữ, vì cho rằng anh đã mắc bẫy yêu quái. Sau khi đến được bờ suối, trụ trì bắt đầu niệm Phật, tơ nhện không hiểu từ đâu giăng khắp con suối, quằn quại rồi biến mất.

Ảnh photobucket.com

Jin lúc này đã biết cô gái trong mơ của anh là một Jorogumo, thế nhưng Jin không quên được tình yêu này. Anh lại đến con suối năm xưa và tự nguyện để mình bị tơ nhện lôi đi. Từ đó không ai nhìn thấy chàng tiều phu tên Jin của ngôi làng nọ nữa.

Yêu quái và độc dược có thể rất nguy hiểm và có hại, nhưng bạn biết không, qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng thứ nguy hiểm nhất chính là độc dược của tình yêu.

Tham khảo YOKAI

Sacchan

Sống ở Nhật mà lười biếng kẻo bị yêu quái đục mất chân

[Có thể bạn chưa biết] Ở Nhật Bản tồn tại một thị trấn toàn yêu quái

Dành cho Fan Inuyasha: Bạn biết gì về Tatarimokke-Yêu quái bảo vệ những linh hồn trẻ thơ nghiệt ngã?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: