“Màu phục hồi” – Chiêm ngưỡng Fukushima sau 7 năm qua lăng kính nhiếp ảnh gia Mizuho Miyazaki

Giải thưởng danh giá năm nay tại cuộc thi nhiếp ảnh tổ chức bởi Hiệp hội Nhiếp ảnh Tokyo đã thuộc về nhiếp ảnh gia 28 tuổi Mizuho Miyazaki, anh là phóng viên ảnh tại Báo Sankei. Miyazaki du lịch tới Fukushima vào năm ngoái và đã chụp bộ ảnh với tựa đề “màu hồi phục” (復興の色).

Đây là địa phương gánh chịu nhiều thiệt hại từ thảm họa thiên nhiên và nhân tạo 7 năm về trước.

Hình ảnh chiếc xe buýt trên đường tới Vịnh Ofunato, nhuộm mình trong những tia ắng đầu tiên của bình minh màu hổ phách

Các tác phẩm của Miyazaki cùng với gần 300 bức tranh khác sẽ được trưng bày ở tầng 7, trung tâm thương mại Mitsukoshi, Tokyo từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 12 năm 2018.

Bức ảnh mô tả bức tường bạc xây tại Cảng Tadaide cao 923m để ngăn những đợt sóng thần có thể xảy ra trong tương lai.

Trên bức tường ấy, người ta đục một cửa sổ nhỏ theo yêu cầu của người dân. Quang cảnh nhìn xuyên qua cánh cửa nhuốm màu xanh Coban của biển cả.

Kính nổi (dụng cụ các ngư dân dùng để giữ lưới đánh cá) màu Xanh dương lục. Đây là hàng thủ công, món đồ lưu niệm rất phổ biến tại địa phương này. Bên cạnh công dụng chính, khách du lịch có thể mua về trang trí trong nhà.

Đã 7 năm trôi qua từ sau những thảm họa thiên nhiên ập đến và tàn phá nơi đây. Mảnh đất này đã có những sự phục hồi và phát triển nhanh chóng, thậm chí trở thành địa điểm du lịch đắt giá của vùng Tohoku, Nhật Bản.

Hãy cùng đến và chiêm ngưỡng những tuyệt tác này nhé !

Tham khảo Spoon-tamago

M.E.O

Hài hước những tấm ảnh Mèo-Ninja của nhiếp ảnh gia dùng cả thanh xuân để canh me Mèo

Người đuổi theo màu xanh- Nỗi ám ảnh của nhiếp ảnh gia du lịch qua 70 đất nước chỉ để ghi lại sắc xanh

Sài Gòn những năm 90 qua ống kính nhiếp ảnh gia Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: