Vẽ hoa như thật ư? – Không, thời nay phải tái hiện hoa giả bằng hoa thật nó mới độc

Van Gogh, Picasso, Redon, Renoir,… những cái tên danh giá trong nền nghệ thuật hội hoạ của thế giới. Tài năng của họ được phô diễn trên cả những chất liệu vô cùng quen thuộc mà chắc rằng ai cũng đã từng thử qua một lần trong đời: tranh tĩnh vật. Rõ ràng, với bàn tay của những thiên tài, không khó để các danh nhân này tạo ra các bức tranh giống hệt như thật. Thế nhưng, không chỉ tái hiện sự thật, người nghệ sĩ thực sự là người có thể khéo léo đem dấu ấn cá nhân của mình vào đó, để cho chỉ cần nhìn một lần, người ta nhận ra ngay chính hoạ sĩ ấy là tác giả của bức tranh tĩnh vật kia chứ không phải ai khác.

Cá tính nghệ thuật độc đáo của các hoạ sĩ gạo cội đã khơi nguồn cảm hứng cho một nghệ sĩ hoa Nhật Bản Makoto Azuma. Trong suốt 3 năm, anh miệt mài tái tạo những bức tranh vẽ hoa nổi tiếng, sử dụng chất liệu thực.

Bạn có thể sáng tạo một thứ vô thực dựa trên chất liệu từ hiện thực, vậy còn điều ngược lại?

Bức tranh hoa dại trong một cái bình cổ dài của Odilon Redon

Lọ hoa của Pablo Picasso

Hoa hồng trong bình đồng của Claude Monet

Bên cạnh việc mô phỏng đúng được cái “thần” của bức tranh gốc, các tác phẩm của Azuma còn tạo được cảm quan về yếu tố thời gian vì sự sáng tạo của anh sẽ chóng tàn theo đúng nghĩa đen. Azuma kết hợp với bảo tàng nghệ thuật Pola ở Hakone để tạo ra 3 sản phẩm dựa trên 3 bức tranh nổi tiếng trong bộ sưu tập của bảo tàng. Một bức từ hoạ sĩ nổi tiếng dòng tranh ấn tượng Auguste Renoir, một bức từ danh hoạ người Pháp Odilon Redon và bức cuối cùng của hoạ sĩ người Nhật Kuroda Seiki.

Không chỉ chụp lại, Azuma đã quay lại toàn bộ quá trình từ lúc được tạo ra cho đến lúc héo tàn các tác phẩm của mình. Triển lãm của Azuma với tựa đề “Drop Time” (Tạm dịch: theo dòng) sẽ được diễn ra tại bảo tàng nghệ thuật Pola vào ngày 17 tháng 3 năm 2019.

Tham khảo Spoon-tamago

Sacchan

Lạc vào thế giới khác với loại chặn sách nghệ thuật đến từ Nhật Bản

Nghệ thuật Kiriko truyền thống tái xuất trong loạt sản phẩm ly siêu Chibi

Nghệ thuật Toilet Nhật Bản, hiện đại, sang trọng thế nhưng không ai dám ngồi lên vì

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: