Lại là chuyện về lũ mèo hoang, bè lũ “bất cần” nhất thế giới

Có một câu nói kinh điển như thế này

“Không quan trọng bạn đi đâu mà bạn đồng hành của bạn là ai?”

Bạn sẽ thấm thía câu nói này khi ngắm nhìn hình ảnh những chú mèo hoang, được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Nhật tự gọi mình là Nyankichi Rojiupa. Tuy sống nay đây mai đó, không có mái nhà ổn định, chỉ có mặt đường và những ống cống, nhưng hãy xem cách mà chúng nhìn cuộc đời này thật thú vị làm sao.

Xin chào người bạn nhỏ.

“Nhầm rồi, đây không phải bạn của nhà ngươi…”

Rojiupa chia sẻ cùng Bored Panda:

“Tôi tình cờ bắt gặp những kẻ lang thang này, và bây giờ tôi quyết định dành cuối tuần cho chúng”.

Được biết nhiếp ảnh gia không nuôi bất kỳ một con mèo nào, thế nhưng anh đã trở thành bạn của những chú mèo lang thang trong những tấm ảnh trên.

“Tôi đã cố gắng để khiến chúng tin tưởng tôi và cho phép tôi chơi đùa với chúng”.

“Nhiếp ảnh gia à, Ok, cho ké tấm hình đấy”

Sở trường của những chú mèo hoang là trồi lên từ ống cống hoặc nhảy qua đường ống thoát nước với những tư thế không thể nào bá đạo hơn. Việc của Rojiupa là bắt ngay những khoảnh khắc thú vị này với góc nhìn của một nhiếp ảnh gia đường phố chuyên nghiệp.

“Anh thật ngầu, anh biết chứ”

Đầu trồi lên trước

Mông xuống theo sau.

Một số người lo sợ rằng việc đăng những tấm hình mèo public như vậy có thể thu hút sự chú ý của những kẻ gây hại. Tuy nhiên nhiếp ảnh gia chia sẻ rằng “cuộc sống của chúng là riêng tư và được bảo vệ”

Những pha “lộn mèo” ngoạn mục bạn không nên bỏ qua.

Bạn gì ơi, lộ hàng kìa…

Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy mèo bao giờ à !

Con người uốn lưỡi bảy lần trước khi nói thì bọn anh cũng biết uốn lưỡi bảy lần trước khi “meo” nhé.

Ai bảo mèo auto dễ thương… thế nhưng khối người cũng chết vì quả mặt xấu lạ này đấy.

Lêu lêu…

“Đăng gì thì đi, giữ chút thể diện cho bọn anh nhé”.

Con người thích nuôi mèo trong nhà như thú kiểng, thế nhưng mèo là động vật có bản tính hoang dã đậm nét. Chúng ta có thể thuần hoá được loài chó, nhưng chưa bao giờ thuần hoá hoàn toàn loài mèo. Vì vậy khi nuôi một chú mèo, bên cạnh âu yếm và thể hiện tình cảm với chú ta, đừng quên dành cho người bạn mèo khoảng không gian riêng tư để chú ta có thể thoả mãn bản tính hướng nội của mình nhé.

Ước gì ở Việt Nam cũng có những nơi mèo hoang được bảo vệ và sống an toàn cùng với bầy đàn của chúng như ở Nhật Bản vậy.

Nếu bạn muốn thưởng thức thêm nhiều bức ảnh bá đạo khác của đám mèo hoang này, hãy ghé qua và đừng quên bấm nút theo dõi cho Instagram của nhiếp ảnh gia Nyankichi Rojiupa nhé.

Sacchan

Chùm ảnh Mèo, quán Cafe và những kỷ niệm cũ của hoạ sĩ người Nhật giúp xua tan mệt mỏi cho những ngày cô đơn

Thần Mèo trở thành chủ lâu đài cao nhất Nhật Bản, kiếm bộn tiền sau khi mất tích trong lũ lụt

Thay vì “tội”- đây là cách người Nhật yêu thương Mèo một cách đầy lý trí

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: