“Đưa boss đi khắp Nhật Bản” suốt 8 năm liền, đây là cách để khiến Instagram nhà bạn trở nên tuyệt cú “meow”

Đi du lịch với mèo ư? Nghe có vẻ sai sai nhỉ ! Ai nuôi mèo chắc cũng biết, các boss mèo chỉ thích ăn và ngủ thôi, chúng rất ít khi có hứng thú vận động, đùa giỡn với con người. Tuy nhiên hai chú mèo Daikichi và Fuku-chan có vẻ rất hứng thú khi được chủ Daisuke Nagasawa đưa đi du lịch khắp Nhật Bản trong suốt 8 năm qua và chụp cho những tấm hình thật đẹp.

Cuộc hành trình của sen và boss trải suốt 47 tỉnh thành và check-in hơn 1000 địa danh trên khắp nước Nhật, được ghi lại đầy đủ thông qua những tấm ảnh độc đáo, thu hút gần 6700 follower trên Instagram.

Câu chuyện đằng sau chuyến hành trình dài 8 năm bắt đầu từ năm 2011, thời điểm Nagasawa thuờng xuyên phải đi công tác xa do tính chất công việc. Điều này ảnh hưởng tâm lý rất lớn đến chú mèo Fuku-chan, chú đã có những hành vi hung hăng, bạo lực khi được gửi đến trung tâm chăm sóc thú nuôi. Không còn cách nào khác, Nagasawa quyết định dẫn theo cả Fuku-chan và Daikichi trong suốt những chuyến công tác của mình.

Để việc vận chuyển dễ dàng hơn, Nagasawa đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe đẩy cho hai chú mèo cưng. May mắn thay, cả hai boss tỏ ra rất thích thú trong vai trò bạn đồng hành cùng con sen khám phá tận cùng ngóc ngách cảnh đẹp của xứ Anh Đào.

Hãy cùng chiêm ngưỡng những tấm ảnh xinh đẹp trong chuyến hành trình độc đáo này nhé.

Tấm hình được chụp tại hồ Yamanaka. Với góc chụp thần thánh này, Nagasawa đã chụp được background núi Phú Sĩ đằng sau hai chú mèo cưng.

Một buổi sáng đi dạo quanh Văn phòng Chính phủ Thủ đô Tokyo để ngắm cảnh hoa Anh Đào.

Hai bosss mèo và cô cháu gái đáng yêu

Nhìn hai chú mèo chẳng khác nào một cánh cổng Tori thứ hai. Ảnh được chụp tại đảo Miyajima, Hiroshima.

Tướng lĩnh Fuku-chan đang la khẩu lệnh “Bảo vệ thành” trước Himeji Castle.

Cài một chiếc lá Momiji xinh đẹp lên đầu

Không sợ mèo khát khi dắt chúng đi du lịch vì Fuku-chan có thể uống nước trực tiếp từ trong chai.

Có ai thích du lịch style lười biếng như những chú mèo này không?

Trái ngược với gương mặt thiên thần của Daikichi, chú Fuku-chan nhà này lúc nào cũng có nét khó ở trên mặt.

“Sen à, cái con kỳ lạ này đang cố giao tiếp với trẫm”

Đây mới là định nghĩa đúng của “đưa em đi khắp thế gian”.

Bạn có thể khám phá thêm nhiều bức ảnh thú vị tại INSTAGRAM của Daisuke Nagasawa

Sacchan

Bakeneko và Nekomata- Những boss mèo không hề đáng yêu trong quá khứ

Tin tức: Người đàn ông bị bắt vì hành vi trộm mèo, lời khai “Tôi muốn nuôi mèo nhưng không có tiền”

Mèo Nhật đã luyện thành phép ẩn thân của Ninja như thế nào?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: